Thứ tư, 15/05/2024

TpHCM - 33 độ C

x
+
aa
-

Đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận

Sống có ích cho gia đình và xã hội, nuôi con ăn học thành tài, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, giàu nghị lực vượt khó vươn lên,... là những việc làm của ông Huỳnh Văn Hảo (thương binh hạng 2/4), ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đáng được nhiều người noi theo.

Ông Huỳnh Văn Hảo - thương binh hạng 2/4, xứng đáng cho thế hệ hôm nay và mai sau hỏi hỏi về nghị lực vượt khó

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Huỳnh Văn Hảo và bà Nguyễn Thị Một vào một buổi sáng giữa tháng 5. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng khang trang, với đầy đủ tiện nghi cùng nhiều giấy khen, bằng khen được treo trang trọng trong một góc nhà. Để có được thành quả đáng tự hào hôm nay, ít ai biết rằng, vợ chồng ông Hảo phải trải qua biết bao năm tháng gian truân, khó nhọc mà có lẽ đến cuối cuộc đời này, ông không thể nào quên. Và chính những năm tháng gian truân, khó nhọc ấy đã viết nên câu chuyện tình đẹp giữa ông Hảo và bà Một khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngày nhỏ, ông Hảo và cô gái chung xóm Nguyễn Thị Một rất thân, đôi bạn trẻ đi đâu cũng cặp kè nhau, kể cả những buổi trưa nắng gắt. Khi đến tuổi thanh niên và thương cho đôi trẻ, hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho ông Hảo, bà Một. Đám cưới chưa được bao lâu, ông Hảo thấy chiến trường biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt nên bàn với vợ tạm gác niềm vui riêng để ông lên đường góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi ông Hảo đi, bà Một mới hay tin mình mang thai. Lúc đó, bà rất mừng, viết thư gửi cho chồng nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Năm 1983, ông Hảo đạp mìn và bị thương nặng, phải cưa mất 1 chân. Sau khi tỉnh lại, ông Hảo đã mất hết niềm tin, nhất là không muốn gặp lại người vợ từng thề non, hẹn biển nên không một lá thư hồi âm hay một tin tức gì, vì sợ là gánh nặng cho người mình yêu thương.

Khi hay tin ông Hảo bị thương và được đưa về Việt Nam điều trị, bà Một ngày đêm bồng con đi tìm cha. Ngày gặp được chồng trong bệnh viện, bà vừa mừng, vừa lo. Mừng vì tìm được chồng, còn lo vì sợ ông Hảo mặc cảm thân hình khiếm khuyết, bỏ rơi hai mẹ con. Bà Một trải lòng: “Sau khi gặp được chồng, tôi luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ và nhắc lại lời Bác Hồ dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”; đồng thời, lúc nào cũng khuyên chồng chỉ cần có ý chí, nghị lực vượt khó, siêng năng, ham học hỏi thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Sau thời gian động viên, chồng tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực và hăng hái phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Có thể thấy, chiến tranh đã cướp đi biết bao sinh mạng, sức khỏe của người dân. Nhưng cũng từ đau thương, mất mát ấy đã xuất hiện những tình yêu đẹp, không gợn chút so đo, không mảy may tính toán,… Và câu chuyện tình của ông Hảo, bà Một minh chứng cho những điều tốt đẹp này.

Được biết, sau khi trở về quê hương (thị trấn Thủ Thừa), vợ chồng ông Hảo đến xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa khai hoang lập nghiệp. Từ hai bàn tay trắng nhưng nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay vợ chồng ông Hảo có hơn 7ha đất trồng lúa, một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, nhất là nuôi các con ăn học thành tài. Hiện ông có 1 người con làm việc ở công ty xuất, nhập khẩu, 1 người con công tác tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh.

Khi kinh tế gia đình ổn định, ông Hảo tiếp tục tham gia vận động người thân, bạn bè giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như xây nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo nhân các dịp lễ, tết,... Những việc làm, hành động của ông Hảo được các cấp, các ngành ghi nhận bằng việc tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Ông Hảo cho biết: “Câu nói tôi tâm đắc nhất cuộc đời, đồng thời cũng là động lực để tôi có được cuộc sống hôm nay là “Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Nhờ câu nói này mà tôi đã sống tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Hy vọng, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ lấy câu nói trên làm phương châm sống và hành động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”./.

Minh Thư

Không để tái diễn tình trạng “ép” học sinh không thi vào lớp 10

(ĐCSVN) - Dù không phải là câu chuyện mới nhưng cứ đến trước thời điểm các địa phương tổ chức kỳ thi vào 10 THPT công lập, thì câu chuyện “ép” học sinh không thi vào lớp 10 lại “ nóng” các diễn đàn xã hội với nhiều phương thức gây bức xúc dư luận.

Trẻ em sử dụng mạng xã hội - lợi ích và rủi ro

(ĐCSVN) – Để bảo vệ giới trẻ khỏi những rủi ro ảnh hưởng tới sức khoẻ tâm thần, một số quốc gia đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Đưa nước sạch về với người dân vùng hạn, mặn

Nhằm giúp các hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng hạn, mặn, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức vận chuyển nước sinh hoạt đến hỗ trợ người dân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Sôi nổi hoạt động Tháng Công nhân

Hơn 10 năm qua, Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội lớn của công nhân, lao động cả nước. Tại Long An, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động hiệu quả và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ...

Xóa bỏ độc quyền trong nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng - Tại sao không?!

(ĐCSVN)- Giá vàng “nhảy múa”, biến động bất thường, càng khiến dư luận đòi hỏi câu trả lời, tại sao không xóa bỏ độc quyền trong nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng miếng?

Bắc Giang: Tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng

(ĐCSVN) - Tối 17/5, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định về việc tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 03 xã: Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư của huyện Yên Dũng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 18/5/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông

(ĐCSVN) - Hưởng ứng Nghị quyết của Ðại hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu, kể từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã đạt được những kỳ tích trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông với hiệu quả cụ thể, thiết thực...góp phần đem lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngành điện chung tay phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trao số tiền 600 triệu đồng ủng hộ TP Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19.

Trên 24,3 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã chung tay ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá gần 3 tỷ đồng, ủng hộ 2 phòng áp lực âm trị giá 1,3 tỷ đồng. Ban Trị sự Phật giáo 30 quận, huyện, thị xã đã ủng hộ trên 20 tỷ đồng giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các quận, huyện và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính tại 3 tỉnh, thành phố

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm của Hà Nội; điều chỉnh địa giới huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình của Tuyên Quang.

Phương án nào để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

(ĐCSVN) - Chính phủ đưa ra 2 phương án quy định các điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Còn Uỷ ban Xã hội trong báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo luật đã đưa ra 5 quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Có Quỹ hay không, sao mãi bàn?

(ĐCSVN) - Việc xây dựng một hành lang pháp lý đủ tầm là giải pháp hết sức cần thiết và quan trọng để các quỹ ngoài ngân sách nhà nước đi vào “nề nếp”; cũng để không phải "cứ ngồi bàn mãi là có quỹ hay không" với mỗi dự luật khi đưa ra bàn thảo.

Rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề rất day dứt

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho rằng, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần là một thực trạng rất day dứt. Trong giai đoạn 2016- 2022, số người rút bảo hiểm bảo hiểm xã hội một lần lên đến 3,5 triệu người…

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: Còn đó bất cập cần tháo gỡ!

(ĐCSVN) - Bộ GD&ĐT mới ban hành "chùm" Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non, giáo dục phổ thông đến đại học. Xung quanh vấn đề này còn đó những bất cập cần tiếp tục tháo gỡ.

Cần loại bỏ hiểm họa từ những thần tượng tai tiếng

(ĐCSVN) – Thời gian gần đây, hàng loạt các video có nội dung không lành mạnh của những người trẻ tuổi có xu hướng nổi loạn, xuất hiện với tần suất nhiều trên mạng xã hội đã làm dấy lên những nỗi lo...

Cô giáo trẻ nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi

Trải qua nhiều năm với nhiều lớp học, được trải nghiệm với trẻ ở các độ tuổi từ lớp mầm đến lớp lá đã giúp cô hiểu tâm lý của các bé, từ đó hoàn thiện dần cách nuôi dạy trẻ của một GV mầm non.

Có một phòng khám thiện nguyện như thế!

Từng bị chứng đau khớp hành hạ và đã được điều trị khỏi, sư cô Thích Nữ Trí Hải mong muốn lan tỏa điều này đến người dân. Và thế là, phòng khám tại chùa Trúc Lâm Phước An (ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) ra đời.

Tấm lòng của chị Phan Thị Kim Ngân 

Chị Phan Thị Kim Ngân ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, phụ trách Bếp ăn 0 đồng Giác Ngộ, thường xuyên tặng hàng trăm suất cơm 0 đồng đến bệnh nhân, người nuôi bệnh ở các bệnh viện ở Cần Thơ. Gần đây, chia sẻ với tình cảnh khó khăn

Thấy tài khoản tăng thêm gần 400 triệu đồng, người đàn ông vội báo công an

Anh Hồ Xuân Hoàng (Hà Tĩnh) bất ngờ thấy tài khoản ngân hàng thông báo tăng thêm gần 400 triệu đồng, biết có ai đó chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình, nên anh đã trình báo công an tìm người trả lại.

Tâm huyết của người đảng viên

Chuyển sinh hoạt đảng về địa phương năm 2019, đến năm 2022, ông Trần Văn Hòa (ấp Phú Xuân 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành) được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp.
Top