Bơi 1/4 vòng trái đất để tìm bạn tình
Ảnh: Telegraph |
Một con cá voi lưng gù vừa được các nhà hải dương học công nhận là đã phá vỡ kỷ lục thế giới về quãng đường bơi của động vật có vú khi vượt 10.000 km từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương để tìm bạn tình. “Cô nàng” này được chụp ảnh lần đầu tiên cùng với bầy đàn ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Brazil hồi năm 1999. Hơn 2 năm sau, vào ngày 21-9-2001, một nhóm quan sát cá voi tình cờ gặp con cá voi này ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Madagascar (Ấn Độ Dương). Khoảng cách từ bờ biển Đông Nam Brazil đến bờ biển miền Đông của Madagascar trung bình 9.800 -10.000 km, tương đương 1/4 vòng Trái đất. Sở dĩ, nó dễ dàng được nhận dạng là nhờ chiếc đuôi có hình dáng đặc biệt lấm chấm nhiều đốm đen (ảnh).
Theo các chuyên gia sinh vật biển Mỹ, đây là chuyến chu du xa nhất của một sinh vật có vú và xa gấp đôi so với quãng đường bơi trung bình của loài cá voi lưng gù, vốn nổi tiếng bơi xa để tìm bạn tình.
BẢO TRÂM (Theo AFP, Telegraph)