Quỹ tranh thiện nguyện tặng 50 bức tranh cho Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội)
(ĐCSVN) - Những bức tranh được tặng cho bệnh viện nhằm góp phần làm giảm áp lực đối với các y, bác sĩ, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế; đồng thời giúp bệnh nhân điều trị tại bệnh viện cảm thấy ấm áp hơn, có niềm tin chiến thắng bệnh tật…
Chiều ngày 15/01, tại Hà Nội, Họa sỹ Kim Đức – Chủ tịch Quỹ tranh “Buttta sweet Life” thuộc Mạng xã hội Phật giáo đã trao tặng 50 bức tranh cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Đây là dự án nhằm làm mới cảnh quan môi trường, góp phần làm giảm áp lực, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế.
Nhà sử học Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam; bà Hà Thị Châu– Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu cùng đại diện các họa sỹ Việt Nam và đội ngũ nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cùng tham dự chương trình.
Họa sỹ Kim Đức trao tặng tranh cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng. (Ảnh: ĐT) |
Họa sỹ Kim Đức là tác giả bức tranh “Vỏ tương lai - Cover of Future” - bức tranh được chọn làm quà tặng cho các giáo hội Phật giáo trên thế giới nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Từ ý tưởng của họa sỹ Nguyễn Thị Kim Đức, Quỹ tranh “Butta sweet life” đã được thành lập vào cuối năm 2020 với mục tiêu tặng tranh cho các bệnh viện Việt Nam nhằm làm mới cảnh quan môi trường, góp phần làm giảm áp lực, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế.
Chia sẻ tại chương trình tặng tranh cho Bệnh viện, Họa sĩ Kim Đức cho biết: “Đến bệnh viện, cảm giác màu trắng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn, cô đơn hơn và sợ hãi hơn. Nên họa sĩ muốn cải thiện một chút tình trạng này.
Khi có một bức tranh với nhiều năng lượng tích cực được treo ở bệnh viện, người bệnh sẽ cảm thấy ấm áp. Trong thời khắc ngắm bức tranh, họ sẽ cảm thấy quên đi muộn phiền, cho họ có niềm tin cố gắng chiến thắng bệnh tật”.
Trước đó, Quỹ tranh “Butta sweet life” đã trao tặng 35 bức tranh cho Bệnh viện K– cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội vào ngày 14/11/2020 và 35 bức tranh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vào ngày 14/12/2020. Và hôm nay (15/1/2021) là 50 bức tranh trao cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Chương trình thiện nguyện này đã được các bệnh viện, nhân viên y tế và bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Với tấm lòng yêu nghệ thuật, mong muốn giảm áp lực đối với bệnh nhân và các nhân viên y tế bằng những phút trải lòng chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, bên cạnh việc sáng tác, họa sỹ Kim Đức tự mình lựa chọn những bức tranh phù hợp từ các họa sỹ Việt Nam.
Các bức tranh được treo trong phòng bệnh giúp người bệnh cảm thấy ấm áp hơn (Ảnh: ĐT) |
Các bức tranh trong bộ sưu tập có chủ đề về thiên nhiên, con người góp phần động viên tinh thần của những bệnh nhân nằm viện, đặc biệt là những bệnh nhân phải nằm trong thời gian dài. Trên thực tế, ở nhiều nước phát triển, các bệnh viện thường treo các bức tranh để nâng cao tính thẩm mỹ tại đây. Gần đây ở Việt Nam, đây đó đã hình thành một số phòng tranh ở bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, khuyết tật và bệnh nhi.
Chuỗi chương trình tặng tranh cho các bệnh viện là một hành động tốt đời đẹp đạo mà Giáo hội Phật giáo Viêt Nam nói chung và Mạng xã hội phật giáo Butta nói riêng luôn hướng tới. Với trọng trách của một người sáng lập Mạng xã hội phật giáo Butta (mạng xã hội trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ra mắt tại Đại lễ Phật đản - Liên hiệp quốc Vesak 2019 được tổ chức tại Việt Nam), họa sỹ Kim Đức mong muốn sẽ có thêm nhiều bệnh viện được tặng tranh. Họa sỹ Kim Đức tin tưởng sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng với Quỹ tranh “Butta sweet life” quan tâm, sẻ chia để có thêm nhiều bệnh viện được tặng tranh hơn./.