Ấm áp tình xuân trong gia đình nhiều thế hệ
Mái nhà ba thế hệ cùng sinh sống của bà Hà Thị Kỳ (khu phố Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) rộn ràng, tất bật, vui tươi hơn trong những ngày tết. Bà Kỳ bước sang tuổi 86, không thể quán xuyến được công việc trong gia đình như trước nhưng vợ chồng người con trai út của bà là anh Dương Vũ Hùng và chị Nguyễn Thị Thu Hằng cùng các con, cháu vẫn gìn giữ nề nếp gia phong. Gia đình bà có 10 người con đều lập gia đình riêng và có cuộc sống ổn định. Ngày chúng tôi đến, bà Kỳ cùng các con, cháu quây quần trao đổi về những công việc chuẩn bị để đón năm mới theo truyền thống của gia đình.

Bài trí bàn thờ gia tiên ngày tết là công việc quan trọng nhất đối với chị Nguyễn Thị Thu Hằng
Bà Hà Thị Kỳ chia sẻ: “Vào ngày 25 tháng Chạp, con, cháu tập trung tại nhà thờ để tảo mộ, thắp hương, dâng hoa, quả thành kính tưởng nhớ, mời ông bà, tổ tiên về đón Tết Cổ truyền cùng con cháu. Tối 30, sáng mùng 1 tết, các con sinh sống ở gần nhà thờ đến chúc tết trước, sum họp, quây quần bên nhau ăn bữa cơm đầu năm mới. Con, cháu cùng nhau chúc tết, mừng tuổi và nhận lì xì từ ông bà, cha mẹ. Đến ngày mùng 4 hàng năm, con, cháu về sum vầy đầy đủ (trên 50 người) sau một năm dài bận công việc, học hành, ít có cơ hội trò chuyện, gắn kết bên nhau. Không khí trong nhà trở nên rộn rã hơn. Đây là khoảng thời gian mà tôi mong đợi nhất trong năm”.
Là con dâu sống trong nhà thờ, chị Nguyễn Thị Thu Hằng khá vất vả với việc dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dùng cần thiết để đón tết từ 20 tháng Chạp. Bên cạnh việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống,... thì trang hoàng nhà cửa cũng được chị coi trọng. Chị Hằng cho biết: “Bài trí bàn thờ gia tiên ngày tết là công việc quan trọng nhất. Đây là cách giáo dục con cháu kính trọng và tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên. Mâm ngũ quả cùng hoa mai, hoa cúc, vạn thọ cũng được tôi bày biện trên bàn thờ nhằm thể hiện lòng thành kính của con cháu với ông bà, tổ tiên cũng như ước mong năm mới sung túc, may mắn, bình an”.

Vào ngày 25 tháng Chạp, con, cháu của bà Hà Thị Kỳ tập trung tại nhà thờ để tảo mộ
Với vợ chồng anh Hùng, được sống trong gia đình nhiều thế hệ là niềm vui và hạnh phúc mà ít ai có được. Vào những ngày lễ, Tết Cổ truyền là dịp để người già kể cho con, cháu nghe những chuyện “ngày xửa, ngày xưa”. Người trẻ được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi có con mà vẫn được cha mẹ lo lắng, thương yêu. Trẻ con được lớn lên trong sự nâng niu, thương yêu của cả 2 thế hệ cha mẹ và ông bà, vừa tiếp cận sự hiện đại, vừa thẩm thấu được nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình, dân tộc.
Dù đi đâu, làm gì thì mỗi dịp xuân về, tết đến, tất cả thành viên trong gia đình người Việt đều xem nhà thờ tổ tiên là bến đỗ bình yên nhất. Bởi tết ở mỗi gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, phong tục tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay./.
Quang Nguyên

