14/03/2026
x
+
aa
-

Ấm lòng nơi phong tỏa

Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Trong đó có không ít người cũng chịu ảnh hưởng vì hàng xóm không may nhiễm bệnh. Đó chính là tình cảnh ở các địa bàn bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà tuyệt vọng, những ngày qua người dân ở các vùng phong tỏa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Trong đó có không ít người cũng chịu ảnh hưởng vì hàng xóm không may nhiễm bệnh. Đó chính là tình cảnh ở các địa bàn bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà tuyệt vọng, những ngày qua người dân ở các vùng phong tỏa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

 

Bài 1:   Khu phong tỏa “không cô đơn”

 

Phụ nữ xã Phước Hưng nấu cơm hỗ trợ lực lượng trực chốt phong tỏa.

Do có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19, nên một phần của địa bàn ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú bị phong tỏa 22 hộ dân, với 76 nhân khẩu từ 18 giờ, ngày 14/7. Trong khu phong tỏa có 44 phụ nữ và 18 trẻ em, trong đó có 38 chị là hội viên phụ nữ. Về ngành nghề, trong khu vực phong tỏa nêu trên, có một số hộ buôn bán nhỏ, người làm nông nghiệp và công nhân... Từ đó, việc phong tỏa ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của các gia đình, nhưng tất cả những hộ trong khu vực phong tỏa đều đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn về PCDB.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Hưng, mức sống của những hộ dân trong khu vực phong tỏa đều khá ổn định, không có hộ nghèo, cận nghèo. Trong những ngày bị phong tỏa vừa qua, các hộ được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và chính quyền địa phương hỗ trợ gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm đủ sử dụng trong 14 ngày. Ngoài ra, tổ an sinh xã hội của xã còn hộ trợ người dân mua hàng hóa, đồ dùng khi cần thiết.

Bà Huỳnh Thị Dọt, một hộ dân trong khu cách ly ấp Chợ Trên chia sẻ: nhà tôi có 02 người già và 02 trẻ là cháu nội của tôi (do cha mẹ 02 cháu đi làm thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh). Khi bị phong tỏa, gia đình tôi được hỗ trợ gạo, mì đủ dùng trong 14 ngày nhưng đôi khi thiếu thức ăn.

Do nằm trong khu phong tỏa nên bà Huỳnh Thị Dọt và 02 cháu chỉ ở quanh nhà.

 

Tuy không phải hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng dịch bệnh bùng phát, cuộc sống gia đình bà Huỳnh Thị Dọt thêm chút khó khăn vì cha mẹ của 02 cháu đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị phong tỏa nên tạm mất việc làm, không có thu nhập trang trải cuộc sống và gởi tiền về nuôi 02 cháu. Theo chị Trương Thị Ngọc Rạng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Hưng, tổ an sinh xã hội của xã được thành lập gồm 13 thành viên, trong đó, phụ nữ đóng vai trò chính, phụ trách hỗ trợ lực lượng trực chốt, cán bộ, viên chức trạm y tế và người dân khu vực phong tỏa.

Từ ngày 14/7, ấp Chợ Trên bị phong tỏa một phần, lực lượng tham gia trực các chốt phong tỏa phải có mặt 24/24 giờ nên khó khăn về điều kiện ăn, nghỉ. Do đó, từ chiều ngày 16/7, Ban Nhân dân một số ấp và Hội Liên hiệp phụ nữ xã bắt đầu nấu ăn cho lực lượng trực. Chị Trương Thị Ngọc Rạng cho biết, mỗi người một việc, người tham gia trực, đảm bảo an toàn dịch bệnh thì cần có “hậu phương” quan tâm, động viên và hỗ trợ những việc cần thiết. Do đó, khi phát động nấu ăn, hội đoàn thể của xã và các thành viên trong tổ an sinh xã hội đều nhiệt tình tham gia, vừa làm vừa vận động kinh phí nhằm đảm bảo có những suất ăn đủ dinh dưỡng cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Dù có bận rộn, thậm chí có nguy cơ lây lan dịch bệnh vì phải tiếp cận các lực lượng, nhưng xét thấy những việc làm trên rất có ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn với các hộ dân khu vực bị phong tỏa và các lực lượng tuyến đầu PCDB, giúp họ “không cô đơn” mà yên tâm PCDB.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top