“Anh yêu em” theo cách mới
“Hãy sống cùng anh cho đến ngày chúng ta từ giã cõi đời này. Và cám ơn em đã làm vợ của anh”. Cầm trên tay bó hoa, Takeshi Azuma đã hét to như vậy với bà xã Ayako tại công viên Hibiya ở trung tâm Thủ đô Tokyo (Nhật Bản - ảnh). “Nghe ảnh nói tôi cảm động vô cùng bởi thường ngày tôi chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương như thế”, vợ của Azuma bộc bạch. Không chỉ có mình Azuma, hôm đó nhiều đấng mày râu khác cũng đến công viên Hibiya để “phô trương” tình cảm với bạn đời của mình. “Tôi chưa từng nói những lời âu yếm như thế ở nhà. Nếu có buột miệng nói, vợ tôi sẽ hỏi lại: “Gì? Anh nói cái quái gì thế?”, Tadashi Amaha, một người tham gia Ngày “Hãy yêu thương vợ mình” tại Hibiya, tâm sự.
Người khởi xướng tổ chức Ngày “Hãy yêu thương vợ mình” là người đàn ông từng một lần thất bại trong hôn nhân, Kiyotaka Yamana. “Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng việc đối thoại giữa hai vợ chồng nhiều khi trở nên khó khăn ngay cả trong mái ấm của mình. Thế thì tại sao không bày tỏ giữa bàn dân thiên hạ? Cách này sẽ giúp làm tươi mới tình cảm phu thê”, Yamana nói.
V.Q
(Theo Telegraph)

