Bằng lòng với chính mình

Ảnh minh họa
Cuộc sống là của riêng mình, không ai có thể sống giùm cuộc sống của người khác nên thay vì cứ mang mình ra so sánh với người khác thì hãy bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng, phấn đấu theo khả năng của mình. Ai cũng muốn được được sung sướng, hạnh phúc nhưng không phải cứ nhìn vào hạnh phúc của người khác để so sánh, không lấy cuộc sống của người khác làm thước đo cho chính bản thân mình. Cùng học một lớp với sức học ngang nhau nhưng tại sao khi ra trường, người này có công việc tốt hơn, người kia vẫn còn thất nghiệp? Lý do không chỉ ở sức học mà còn ở khả năng thích nghi và đáp ứng yêu cầu công việc của mỗi người. Nói cách khác, muốn thành công không chỉ cần kiến thức đã được học mà còn cần những kỹ năng “mềm” cần thiết. Do đó, thay vì so sánh mình với người khác, hãy cố gắng rèn luyện, học hỏi để cuộc sống mình hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản là bằng lòng với những gì của mình. Cứ vui với cuộc sống, cứ mỉm cười với mọi người cũng chính là lúc bạn tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Nhiều người nghĩ có tiền và cuộc sống sung túc sẽ hạnh phúc nhưng liệu những người có thật nhiều tiền có hạnh phúc hay không? Có lần, anh bạn tôi tâm sự “nhiều lúc ước mình là một nhân viên bình thường, làm đến tháng lãnh lương, khỏi phải suy nghĩ nhiều”, tôi hiểu được áp lực bạn tôi đang gánh trên vai khi phải lo lương, thưởng cho hàng ngàn công nhân. Và khi phải đối mặt với nhiều áp lực, bạn lại ước mình được là một công nhân bình thường nhưng xã hội đã đặt mỗi người vào vị trí khác nhau và mỗi cá nhân phải cố gắng để làm tốt vị trí đó.
Cuộc sống, hạnh phúc là của chính bản thân mỗi người nên cứ tận hưởng và bằng lòng với nó thay vì cứ so sánh mà tự đặt áp lực lên bản thân./.
Thương Thương

