03/03/2026
x
+
aa
-

Bước chân thiện nguyện trong mùa dịch 

Gần 3 tháng qua, anh Nguyễn Trung Thành (ngụ khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã bền bỉ nối dài những bước chân thiện nguyện, san sẻ những khó khăn, vất vả của bà con trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Anh Thành (bên trái) tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Thới.  

Đường đến nhà bà Diệp Thị Sa (đường Thái Thị Nhạn, phường An Thới) phải từ đường lớn rồi vào hẻm, ngách. Vậy mà anh Thành rất thông thuộc vì đã đến đây rất nhiều lần giúp đỡ gia đình. Nhà bà Sa có nhiều người, gặp cảnh nghèo khó lại bệnh tật nên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Vừa gặp anh Thành, bà Sa rất mừng và khi nhận được quà, bà xúc động: “Bữa nay cậu Thành lại cho gạo với đồ ăn nữa, tôi cám ơn nhiều lắm. Cứ thỉnh thoảng là cậu Thành lại tới nhà tặng quà cho gia đình tôi”. Anh Thành cũng không quên thăm hỏi từng người trong nhà bà Sa, động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Rời nhà bà Sa, anh Thành lại len lỏi khắp đường, hẻm để nối dài hành trình trao yêu thương. Nơi nào đến, anh Thành và chủ nhà cũng thân quen từ lời chào đầu tiên vì sự san sẻ, hỗ trợ của anh thời gian qua. Một lời cám ơn, một nụ cười của bà con khi nhận được quà chính là động lực để anh Thành duy trì hoạt động thiện nguyện. Ông Lê Văn Hòa, ngụ đường Thái Thị Nhạn, phường An Thới, nói: “Tôi có bệnh, bình thường làm nghề phụ hồ trang trải cuộc sống nhưng dịch này phải ở nhà. Có phần quà do chú Thành tặng vầy tôi mừng lắm”.

Anh Thành làm việc trong lĩnh vực bất động sản, mấy tháng qua do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc làm ăn của anh bị ngưng trệ. Nhưng anh thấy những khó khăn của nhiều người trong dịch bệnh nên đã thực hiện chương trình thiện nguyện. Gần 3 tháng qua, đã có khoảng 2 tấn gạo, 4 tấn rau củ, 1.200 quả trứng, cùng nhiều nhu yếu phẩm được anh Thành trao tặng cho bà con gặp khó khăn, hộ dân trong khu phong tỏa... Tổng trị giá các phần quà hơn 40 triệu đồng, do anh Thành tự bỏ tiền tích lũy để mua. Anh Thành chia sẻ: “Mình cũng không phải giàu có gì nhưng so với nhiều cảnh đời khác thì mình còn may mắn lắm. Nghĩ vậy nên tôi quyết định lấy tiền để dành để mua nhu yếu phẩm làm thiện nguyện”.

Anh Nguyễn Trung Thành, 30 tuổi, có 10 năm công tác ở khu vực, đến năm 2020 anh chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Dù vậy, anh vẫn gắn bó với địa phương, nêu cao trách nhiệm công dân. Ngoài hoạt động thiện nguyện giúp bà con mùa dịch, gần 2 tháng qua, anh Thành còn là tình nguyện viên trong hoạt động xét nghiệm COVID-19 cộng đồng ở phường An Thới. Anh mong muốn góp sức trẻ để cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tự bỏ “tiền túi” hơn 40 triệu đồng để làm thiện nguyện là số tiền lớn của một cá nhân, đó là chưa kể đến việc không ngại cực khổ, nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Anh Thành cho biết sẽ tiếp tục hoạt động này trong thời gian tới. “Tôi đảm bảo xét nghiệm COVID-19 3 ngày/lần, tuân thủ 5K, giữ sức khỏe tốt để có thể giúp đỡ bà con”, anh Thành nói.

Bài, ảnh: DUY KHÔI    

Other news

Chăm lo tốt đời sống nhân dân 
​Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát huy sức mạnh của cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội 
(CT) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Tuổi trẻ UBND TP Cần Thơ đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ vừa khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2026.
Cấm phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua Kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30-4, từ Km6+100 đến Km7+100 
(CTO) - Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28-2, xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30 tháng 4, nối tỉnh lộ 921 và đường Nguyễn Trọng Quyền, gây sập luồng giữa dành cho xe 4 bánh.
Giữ hương vị bánh ống tuổi thơ 
Học nghề từ cha, suốt gần 30 năm qua, ông Lê Trọng Nghĩa, 50 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, vẫn giữ nghề làm bánh ống. Từ hồi chạy ghe, nay thì xe bán tải, ông Nghĩa vẫn rong ruổi hành trình giữ hương vị chiếc bánh tuổi thơ.
Top