16/01/2026
x
+
aa
-

Cần lắm sự chung tay giúp đỡ 4 bà cháu 

Ở ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ) có một hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần được giúp đỡ.

Đó là trường hợp của bà Thạch Thị Sà Vẹnl (67 tuổi) và các cháu Châu Thị Như (7 tuổi), Châu Vĩnh (6 tuổi) và Châu Tuấn (5 tuổi), sống trong căn nhà được hỗ trợ nhưng đã xuống cấp, cửa gỗ xiêu vẹo, nền nhà ẩm thấp, trống hoác, không đảm bảo an toàn...

Cuộc sống thiếu thốn thường xuyên bủa vây 4 bà cháu. Hôm chúng tôi đến thăm, 3 cháu nhỏ ngồi lặng lẽ bên chén cơm trắng, chan nước tương; thỉnh thoảng mới có cơm cá canh rau nhờ bà con lối xóm san sẻ. 


Căn nhà xiêu vẹo của bà Thạch Thị Sà Vẹnl.

Bà Sà Vẹnl mắc bệnh tim mạch đã nhiều năm, sức khỏe ngày càng suy giảm, thường xuyên mệt mỏi, có lúc choáng váng, ngất xỉu, nhưng vì 3 cháu nhỏ, bà cố gượng từng ngày. "Tôi già rồi, nhiều hôm đau tim tưởng không qua nổi. Tụi nhỏ không còn ai, nếu tôi không cố gượng thì không biết tụi nó sẽ ra sao" - bà Sà Vẹnl nghẹn ngào nói.

Mẹ của Như, Vĩnh, Tuấn bỏ đi khi các em còn nhỏ. Cha các cháu cũng không còn liên lạc khá lâu. Từ đó đến nay, mọi gánh nặng chăm sóc, nuôi dưỡng đều dồn lên đôi vai gầy yếu của người bà tuổi quá xế chiều. 

Không ruộng đất, không nghề nghiệp, gia đình bà Sà Vẹnl chủ yếu sống nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm và những phần quà hỗ trợ ít ỏi của địa phương vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, điều khiến bà Vẹnl trăn trở nhất không chỉ là cái ăn, cái mặc, mà còn là tương lai của 3 đứa cháu. Do không có giấy chứng sinh, các cháu chưa làm được giấy khai sinh nên hiện vẫn chưa thể đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. "Mấy đứa nhỏ cứ hỏi chừng nào cháu được đi học, tôi không biết trả lời sao…" - bà Vẹnl buồn bã nói.

Theo ông Huỳnh Văn Tiến, Trưởng Ban Nhân dân ấp Xây Đá B, gia đình bà Thạch Thị Sà Vẹnl là trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Trước đây, Nhà nước đã hỗ trợ căn nhà Đại đoàn kết, nhưng hơn 10 năm qua, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của bà con xung quanh và các phần quà hỗ trợ của địa phương. Hoàn cảnh của 4 bà cháu rất cần sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, để bà Sà Vẹnl có thêm điểm tựa vượt qua bệnh tật, các cháu nhỏ sớm có cơ hội được đến trường, từng bước ổn định cuộc sống.

Mọi sự hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Chị Liên, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện (đại diện địa phương). Điện thoại: 0397 661 257, hoặc Tòa soạn Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, 24 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3830098.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Other news

Tuổi trẻ Cần Thơ “tiếp sức” người dân và học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk 
(CT) - Thành đoàn và Hội Sinh viên TP Cần Thơ vừa tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2025 và “Xuân tình nguyện” năm 2026, tại tỉnh Đắk Lắk.
Cần lắm sự chung tay giúp đỡ 4 bà cháu 
Ở ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện (TP Cần Thơ) có một hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần được giúp đỡ.
Kết nối tấm lòng - dựng xây cầu, đường giao thông nông thôn 
​Những ngày cuối năm, về các xã Mỹ Tú và Hồ Đắc Kiện, dễ dàng cảm nhận sự rộn ràng từ hàng loạt công trình cầu, đường nông thôn được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi nhịp cầu mới không chỉ nối đôi bờ mà còn kết nối nghĩa tình...
Bé gái 9 tuổi mắc u não ác tính cần được giúp đỡ 
Trong căn nhà nhỏ ở khu vực 3, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, gia đình anh Phạm Văn Chiển và chị Mai Ngọc Thắm đang trải qua những ngày đầy lo âu khi con gái lớn là bé Phạm Kim Thy (9 tuổi) mắc u não ác tính.
Lan tỏa “Lối yêu thương” 
Sau 9 năm thực hiện, chương trình “Lối yêu thương” đã trao hàng ngàn phần quà tặng đồng bào khó khăn và học bổng tặng các em học sinh vượt khó học tốt ở nhiều tỉnh, thành của ĐBSCL. Ngoài ra, chương trình còn giúp đỡ bệnh nhân nghèo trị bệnh...
Top