18/10/2024

TpHCM - 33 độ C

x
+
aa
-

Cha mẹ thiên vị, anh em bất hòa 

Tình trạng thiên vị, đối xử không công bằng của cha mẹ đối với con cái đang xuất hiện không ít trong các gia đình Việt hiện nay. Ðiều này làm tổn thương đến tâm lý, sự phát triển của các con; đồng thời khiến cho mối quan hệ cha mẹ - con cái, anh chị em rơi vào xa cách, bất hòa.

Tình trạng thiên vị, đối xử không công bằng của cha mẹ đối với con cái đang xuất hiện không ít trong các gia đình Việt hiện nay. Ðiều này làm tổn thương đến tâm lý, sự phát triển của các con; đồng thời khiến cho mối quan hệ cha mẹ - con cái, anh chị em rơi vào xa cách, bất hòa.

Chị Minh An ở quận Ô Môn kể, nhà có 4 anh chị em, gồm anh Hai, chị và 2 em trai. Tất cả đều lập gia đình, ở riêng. Từ nhỏ, cha mẹ đã thiên vị anh Hai hơn 3 chị em chị An nên mọi người, nhất 2 người em trai không gần gũi với anh Hai. Theo lời chị An, anh Hai chị khéo léo, “dẻo miệng”, nói chuyện hợp tính ý cha mẹ nên ông bà rất thương yêu, tin tưởng. Khi anh cần vốn liếng làm ăn, cha mẹ sẵn sàng gom hết tài sản trợ giúp. Còn 2 người em trai thì tính tình thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy, nên ít được cha mẹ ưu ái. Cũng vì vậy, anh em trong nhà không thuận thảo. “Nhìn nhà người ta anh em hòa thuận, giúp đỡ nhau, mỗi khi có đám tiệc tập hợp vui vẻ, lòng tôi cảm thấy buồn. Không chỉ anh em tôi mà thế hệ sau, các con cháu cũng không chơi chung vì sợ cha mẹ buồn lòng” - chị An tâm sự.

Chuyện gia đình bà Lan ở huyện Cờ Ðỏ cũng rất buồn, vì 3 người con trai không có tiếng nói chung. Hai người con lớn ăn học thành tài, kinh tế ổn định. Riêng con trai út - anh Tâm, không chịu học hành, lại mê cờ bạc. Từ lâu, bà Lan tuyên bố để lại toàn bộ nhà cửa, đất đai cho anh Tâm, với lý do con út là người phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Ðã vậy, lâu lâu, bà Lan lại báo tin anh Tâm “dính” nợ, nhờ 2 con trai lớn ứng cứu. Mới đây, anh Tâm sa đà vào trò đỏ đen, cầm giấy tờ nhà vay số tiền lớn. Khi sự việc vỡ lở, bà Lan họp gia đình, yêu cầu 2 người con lớn phải có trách nhiệm. Chủ nợ gợi ý, chỉ cần 2 người con trai lớn viết giấy gánh nợ thay em thì sẽ cho trả từ từ, nếu không sẽ khởi kiện. Hai cô con dâu của bà Lan không đồng tình việc để chồng đứng ra lãnh nợ cờ bạc. Sau cuộc họp gia đình, hằng ngày, bà Lan liên tục gọi điện thúc giục, “khủng bố” tinh thần khiến các con không thể tập trung làm việc. Giờ đây, 2 con trai lớn của bà Lan thấy số điện thoại của mẹ thì từ chối cuộc gọi.

Chị Ngọc Chi ở quận Ninh Kiều, cũng bức xúc vì mẹ đối xử không công bằng. Nhà có 3 anh chị em. Anh Hai lập nghiệp ở quê vợ Bạc Liêu, công việc chính là nuôi tôm. Chị Chi sau nhiều năm nỗ lực vừa làm, vừa tự kinh doanh đã có nhà riêng ổn định. Em trai sống với mẹ trong căn nhà cha chị để lại. Từ nhỏ, chị Chi học hành chăm chỉ, biết quán xuyến việc nhà nhưng không được lòng mẹ. Khi chị đỗ đại học, mẹ cho rằng chị không cần học cao, nên học trung cấp rồi đi làm. Lập gia đình, ngày cưới, mẹ chị Chi nói với họ hàng, chị lấy chồng khá, bản thân có công việc, thu nhập ổn định, không cần cho của hồi môn.

Dù buồn lòng, nhưng chị Chi luôn hiếu thảo với mẹ. Lắm lúc kinh tế gặp khó, chị vẫn trích tiền biếu mẹ, nhưng vừa quay lưng, bà đã dúi số tiền này cho con trai. Anh Hai chị làm ăn thất bại, bà sẵn sàng bán mảnh vườn hương quả để giúp vốn. Em trai út của chị ngoài 30 tuổi, không có việc làm ổn định, vẫn được bà bảo ban. Khi em trai đưa bạn gái về ra mắt và đòi bán nhà, chuyển sang nhà nhỏ hơn, dư ra số tiền có vốn làm ăn, chị Chi ngăn cản vì sợ sau này mẹ sẽ không có chỗ ở. Tuy vậy, em trai năn nỉ, mẹ chị lại xiêu lòng. Chỉ vài năm, số tiền “bay sạch” vì vợ chồng em út tiêu xài hoang phí. Mới đây, mẹ chị cho hay, em trai đang có ý định bán nhà và đi ở trọ. “Mai này nếu mẹ muốn, tôi sẽ đón mẹ về phụng dưỡng, chứ tôi không ý kiến việc mẹ và các anh em trai tính toán nhà cửa thế nào nữa. Vợ chồng tôi có 1 con trai, 1 con gái. Tôi cố gắng đối xử công bằng với các con, vì tôi hiểu rõ những tổn thương khi bị chính cha mẹ đối xử bất công là như thế nào”- chị Chi bộc bạch.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc cha mẹ đối xử không công bằng luôn để lại những tổn thương nặng nề trong lòng những người con; đồng thời, làm ảnh hưởng tình cảm giữa anh chị em, cha mẹ - con cái… Ông bà có câu “Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”. Muốn vậy cha mẹ cần làm gương, dạy con biết yêu thương và trân quý tình thân và nhất là cha mẹ cần đối xử công bằng với con cái.

ÐỒNG TÂM

Top