Chăm trẻ tại khu cách ly tập trung

Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho "công dân nhí"
Với 2 chuyến bay số hiệu VN5407 (giờ đáp 14:30) và VN5409 (giờ đáp 16:30) từ Hàn Quốc trở về Việt Nam, trong số những người được đưa về cách ly tập trung tại Long An có khá đông trẻ em, năm sinh từ 2013 - 2021 và có cả thai phụ.
Cụ thể, đợt này, Long An tiếp nhận 376 người trở về từ Hàn Quốc, được cách ly tập trung tại Lâm viên Thanh niên huyện Thạnh Hoá, Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hoá, trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (cũ) tại thị xã Kiến Tường và Khu cách ly tập trung cơ sở Trường Cao đẳng Long An - cơ sở Đức Hoà, điểm đào tạo Đức Huệ; trong đó có 42 trẻ em cùng 37 người thân đi nuôi trẻ. Khu cách ly tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (cũ) - thị xã Kiến Tường là nơi tập trung nhiều trẻ em nhất với 32 bé và 31 người thân đi nuôi trẻ.
Chăm sóc trẻ đã vất vả, chăm trẻ cách ly càng khó khăn hơn nhiều, thế nhưng, các cán bộ y tế, nhân viên phục vụ vẫn luôn hết lòng, chẳng nề hà, miễn là các công dân cách ly cũng như các trẻ em được bảo đảm sức khoẻ, an toàn, hoàn thành cách ly theo quy định.
Đây đã là đợt thứ 2 bác sĩ Huỳnh Đức Tài tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Hiện, anh và đồng nghiệp đang chăm sóc những người về cách ly tại khu cách ly tập trung Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (cũ) tại thị xã Kiến Tường. Hàng ngày, nhiệm vụ của bác sĩ Tài là thăm khám sức khoẻ cho các công dân, trẻ em và người nuôi trẻ.
Đợt trước, anh cũng từng tham gia làm nhiệm vụ tại đây từ tháng 5 đến tháng 8/2020. Tuy nhiên, đợt này lại đặc biệt hơn vì có khá nhiều trẻ em, trong đó có các cháu còn rất nhỏ. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ theo dõi sức khoẻ các công dân, công tác chăm sóc “công dân nhí” càng được chú trọng hơn bao giờ hết.
Anh Tài chia sẻ: “Những công dân về cách ly đợt này đa phần ở các tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bình Định,... Họ là những người lao động, học tập tại Hàn Quốc trở về Việt Nam. Ngoài các bé được về cùng cha mẹ thì cũng có bé không có cha mẹ đi cùng, nhiều bé cứ khóc suốt.
Chưa kể, các cháu nhỏ do chưa quen với sự thay đổi nhiệt độ, thời tiết, thực phẩm nên dễ mắc bệnh thông thường, tiêu chảy, có bé lại bị sốt mọc răng,... Tôi cũng có con nhỏ, bản thân cũng phải xa con để làm nhiệm vụ, thương các cháu như con của mình nên chúng tôi đều cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ hết sức có thể”.
Để có thể trò chuyện với các nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung là khá khó khăn vì không được trực tiếp gặp để bảo đảm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, chúng tôi phải liên lạc qua điện thoại, thế nhưng, các anh vẫn rất niềm nở, sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống, công việc tại khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, hơn hết, dù vất vả, bận rộn, các anh vẫn rất lạc quan, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Y sĩ Nguyễn Văn Khải bổ sung: “Các cháu nhỏ tại đây được cung cấp khẩu phần ăn đặc biệt hơn so với người lớn, được ăn cháo dinh dưỡng bảo đảm sức khoẻ và dễ tiêu hoá. Khi người thân có nhu cầu mua tã, sữa hay đồ dùng, đội ngũ phục vụ cũng sẵn sàng giúp đỡ".
Anh H.Q. (34 tuổi, quê tại huyện Củ Chi, TP.HCM) là công dân Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc trở về trong đợt này, đi cùng anh còn có con gái được 2 tuổi. Anh chia sẻ: “Tôi làm việc tại Hàn Quốc hơn 10 năm, lần này thì 2 cha con về trước, mẹ của bé vẫn chưa về được. Tôi cũng mong vợ sớm được trở về để gia đình sum họp. Với chúng tôi, ở nơi đâu cũng không bằng quê hương mình, khi dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, tôi vẫn cảm thấy an tâm hơn khi được về Việt Nam. Lần này, khi vợ chưa thể trở về, 2 cha con ở khu cách ly được các y, bác sĩ hỗ trợ tận tình, xem chúng tôi như người thân trong gia đình nên tôi rất biết ơn. Mới hôm rồi, con tôi bị tiêu chảy, các anh cũng chăm sóc rất chu đáo. Thời gian cách ly tập trung có lẽ sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ của chúng tôi”.
Chăm sóc các “công dân nhí” không dễ dàng, nhất là trong điều kiện phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Khi có tấm lòng yêu thương, tinh thần trách nhiệm, các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ tạm gác niềm vui riêng, hết lòng chăm sóc, phục vụ công dân cũng như các trẻ nhỏ, góp phần cùng địa phương và cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.
Phạm Ngân

