Chị Ðẹp đang kêu cứu!
Gần một năm nay, chị Nguyễn Thị Đẹp ở ấp Pệch Đôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng phải chịu đựng nhiều cơn co giật, mệt mỏi, khó thở của căn bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối và hở 2 van tim. Bởi vì hoàn cảnh nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào thu nhập nghề từ làm thuê của chồng nên giờ không có tiền chạy thận đúng định kỳ.
Trước đây, tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng vợ chồng chị Đẹp sống rất hạnh phúc, nhất là khi 2 đứa con chào đời. Ngày ngày, chỉ sống bằng nghề làm thuê nhưng anh chị tính toán chi tiêu tiết kiệm, cất được căn nhà lá để ở và lo đủ bữa cơm gia đình. Đến tháng 9-2012, khi cảm giác mệt mỏi, khó thở và cơ thể sưng phù, chị Đẹp mới hoang mang. Chị điện thoại báo tin cho chồng là anh Huỳnh Ngọc Xuyên (đang làm thợ hồ ở TP Hồ Chí Minh) về nhà, đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng khám. Khi bác sĩ cho biết chị Đẹp bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối và hở 2 van tim, phải thường xuyên vào bệnh viện chạy thận đến cuối đời thì vợ chồng chị như chết đứng. Anh Xuyên nói: “Khi nghe bác sĩ nói vợ tôi phải chạy thận suốt đời, tôi và vợ chỉ ngồi khóc. Hằng ngày, tiền công của tôi đi làm chỉ lo đủ hai bữa cơm cho gia đình thì làm sao có điều kiện chạy thận 3 lần/tuần lễ”. Mỗi lần thấy chị Đẹp mệt mỏi, khó thở, nằm ngủ không yên, anh Xuyên chạy khắp xóm mượn tiền chở vợ đi bệnh viện chạy thận. Sau đó, anh Xuyên hốt thuốc nam cho vợ uống do không còn khả năng cho vợ chạy thận. Bệnh của chị Đẹp ngày càng trở nặng, anh chị em trong gia đình đóng góp mua thẻ bảo hiểm y tế để chị Đẹp đỡ phần nào chi phí chạy thận. Chị Đẹp nói trong nước mắt: “Còn hơn tháng nữa, thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, tôi đang lo lắng khoản tiền mua thẻ khác. Mỗi ngày, chồng tôi chỉ kiếm được 40.000 đồng đến 50.000 đồng chỉ đủ lo hai bữa cơm, chẳng có dư khoản nào. Tôi muốn sống 1, 2 năm nữa để nhìn các con tôi lớn thêm một chút”. Hiện nay, tuy chị Đẹp có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng chi phí cho mỗi lần chạy thận trên 300.000 đồng, vợ chồng chị đã hết khả năng. Anh Xuyên nói tiếp: “Bây giờ, một tuần, tôi đưa vợ chạy thận 3 lần nên không thể đi làm thường xuyên, chỉ có thể chở dừa bán lai rai, kiếm được đồng nào đỡ đồng nấy”. Mỗi khi bỏ qua một lần chạy thận do không có tiền, chị Đẹp phải nuốt nước mắt, cắn răng chịu đựng căn bệnh hành hạ, giày vò

Hai đứa con của chị Đẹp luôn ở bên cạnh khi mẹ phát bệnh.
Nhìn chị Đẹp gầy ốm, xanh xao và có lúc co giật vì căn bệnh thận hành hạ, bà con hàng xóm thương cảm, vận động đóng góp giúp đỡ phần nào vì chi phí quá nhiều lại kéo dài. Chị Sáu Nhỏ, hàng xóm của chị Đẹp, cho biết: “Vợ chồng chị Đẹp hiền lành, chịu khó làm ăn nên ai cũng thương, nhưng do chi phí điều trị quá tốn kém, trong khi bà con chỉ đóng góp hỗ trợ phần nhỏ”.
Gần một năm nay, đối với vợ chồng chị Đẹp bệnh viện là nhà và đích thân chị Đẹp đi xin tiền nhiều người trong bệnh viện đóng viện phí, hy vọng có thể kéo dài sự sống bên chồng con. Để giúp chị Đẹp có tiền chạy thận, vượt qua được những cơn đau của căn bệnh, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần, xa.
Bài, ảnh: LÝ THEN

