Chia sẻ để cùng nhau thắp sáng tình người
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo tại giáo xứ Ba Làng (TP.Nha Trang - Khánh Hòa), từ thời niên thiếu, giáo dân Maria Nguyễn Thị Thanh Hương đã học theo việc lành, phúc đức của bố mẹ, đó là chia sẻ giúp đỡ người khác bằng tấm lòng chân tình… Chị Hương cho biết người theo đạo Công giáo thường tâm đắc lời dạy của Thiên Chúa: “Thương yêu tha nhân như chính mình vậy”, đây là những hành trang mà chị mang theo suốt hàng chục năm qua để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, công tác thiện nguyện. Tâm nguyện làm việc thiện của chị càng được được thực hiện nhiều hơn khi chị vượt qua được muôn vàn khó khăn để chèo lái Công ty TNHH Tâm Hương phát triển. Dù bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian và tình cảm đến thăm, hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần cho các em học sinh nghèo vùng dân tộc thiểu số, các cụ già neo đơn và Mẹ Việt Nam anh hùng… Với chị Hương, những chuyến đi thiện nguyện cũng chính là sưởi ấm lòng mình và làm nhẹ đi những trăn trở về hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (áo đỏ) tích cực làm thiện nguyện bằng cả tấm lòng |
Trong hơn 20 năm qua, dấu chân thiện nguyện của chị đã đến rất nhiều buôn làng vùng Tây Nguyên, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trung tâm bảo trợ xã hội để sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn. Chừng ấy thời gian, chị Hương đã xây dựng trên 500 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và sửa chữa hàng nghìn căn nhà khác cho người nghèo, người có công với đất nước, đồng bào dân tộc thiểu số. Chị cũng giúp đồng bào bị thiên tai, tích cực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, quỹ Vì người nghèo, thăm tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người già neo đơn; giúp kinh phí phẫu thuật cho trẻ khuyết tật, mồ côi, người già bị bệnh lý về mắt;…
Trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19 hoành hành tại nước ta, gây nhiều thiệt hại đời sống tinh thần và kinh tế của người dân, nhất là ảnh hưởng đời sống của những người nghèo, chị Hương đã đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội UNESCO trên địa bàn tỉnh… trao tặng 50 tấn rau củ, 200.000 quả trứng gà; 50 tấn thịt heo, bò; hàng trăm tấn gạo, dầu ăn, đường, sữa, mì tôm,… để hỗ trợ gia đình đang gặp khó và chung tay chống dịch.
Riêng trong lĩnh vực khuyến học, để phục vụ kế hoạch dài hạn, chị Hương đã thành lập Ban Khuyến học thuộc Công ty TNHH Tâm Hương, hoạt động theo giấy phép của UBND Thành phố Nha Trang. Hằng năm, Ban Khuyến học kết hợp với Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà trao hai đợt học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học sinh giỏi và các em mồ côi, khuyết tật trong tỉnh; hỗ trợ hàng triệu cuốn vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổng số tiền tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội do người giáo dân, doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Hương thực hiện 20 năm qua ước tính hàng trăm tỷ đồng. Tấm lòng thiện nguyện của chị Hương đã được nhiều ban, ngành ghi nhận tặng bằng khen, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến những thành tích mà chỉ nghĩ: Mình làm gì, làm thế nào để giúp đỡ cho cộng đồng được nhiều hơn? Theo chị Hương, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều quan trọng là biết chia sẻ cho nhau, biết nhường cơm sẻ áo, người gặp may mắn nhiều giúp người may mắn ít để cùng nhau thắp sáng tình người, điểm tô đức ái, xây dựng môi trường đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng là người Công giáo tốt - người công dân tốt, góp phần thực hiện đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”./.


