11/03/2026
x
+
aa
-

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: Ấm áp những căn nhà nhân ái

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, ĐVTN khó khăn là một trong những chỉ tiêu được Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (gọi tắt là Chiến dịch) tỉnh Trà Vinh quan tâm và huy động nhiều nguồn lực thực hiện. Qua đó, giúp hộ nghèo, khó khăn về nhà ở có nơi “an cư lạc nghiệp”, tiếp tục lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, ĐVTN khó khăn là một trong những chỉ tiêu được Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (gọi tắt là Chiến dịch) tỉnh Trà Vinh quan tâm và huy động nhiều nguồn lực thực hiện. Qua đó, giúp hộ nghèo, khó khăn về nhà ở có nơi “an cư lạc nghiệp”, tiếp tục lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Chiến sĩ tình nguyện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nhà chị Thạch Thị Tươi.

 

Tại xã Long Hiệp, huyện Trà Cú nơi có lực lượng chiến sĩ thường trực từ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Học viện) tham gia Chiến dịch. Xét thấy điều kiện kinh tế của địa phương còn khó khăn, hộ nghèo còn nhiều, Chi hội Nữ trí thức Học viện đã vận động trao nhà đoàn kết cho hộ Thạch Thị Tươi, ấp Nô Rè.

Ban đầu, Chi hội Nữ trí thức Học viện đề ra kế hoạch hỗ trợ gia đình chị Thạch Thị Tươi 40 triệu đồng để xây dựng nhà. Tuy nhiên, quá trình khảo sát, nhận thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị Thạch Thị Tươi là hộ nghèo, đơn thân, ở cùng nhà với cha mẹ già, hoàn cảnh cũng khó khăn. Do không đất sản xuất, hàng ngày chị Tươi làm thuê nuôi 03 người con, trong đó, có 01 con trai (14 tuổi) bị thiểu năng. Chứng kiến hoàn cảnh trên, đoàn cán bộ, giảng viên, Chi hội Nữ trí thức Học viện đã vận động thêm và hỗ trợ 65 triệu đồng xây dựng nhà cho chị Tươi và chọn đây là công trình của Đoàn Thanh niên Học viện thực hiện trong Chiến dịch tại xã Long Hiệp.

Anh Nguyễn Hoàng Quân, Bí thư Xã Đoàn Long Hiệp cho biết: hoàn cảnh chị Thạch Thị Tươi rất khó khăn, đất xây nhà của chị được Nhà nước hỗ trợ theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg, ngày 20/2/2013 về chính sách hỗ trợ đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Khi vận động được nguồn kinh phí từ Học viện, địa phương đã chọn hỗ trợ nhà cho chị Tươi. Trong Chiến dịch này lực lượng ĐVTN tham gia đóng góp ngày công, giúp giảm chi phí xây dựng. Sau lễ khởi công (ngày 27/6), ĐVTN trong xã đã chung tay hỗ trợ xây dựng nhà, đến ngày 09/7, lực lượng sinh viên của Học viện tiếp tục hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành căn nhà trước ngày 23/7.

Chị Thạch Thị Tươi xúc động, ban đầu nghe thông tin được hỗ trợ 40 triệu đồng nhưng thợ xây nhà chiết tính tổng chi phí đến 65 triệu đồng, tôi rất lo, không tìm được tiền đối ứng, nếu vay vốn thì không khả năng trả nợ. Hôm khởi công nhà, các thầy cô Học viện hứa sẽ hỗ trợ đủ 65 triệu đồng xây nhà, tôi mừng đến khóc. Mong có được căn nhà để mẹ con có nơi ở lành lặn, ấm áp.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện chia sẻ: đến nhà thấy hoàn cảnh chị Thạch Thị Tươi quá khó khăn, ở nhờ nhà cha mẹ khá chật hẹp, việc làm không ổn định, thêm người con khuyết tật… nên nhiều người đồng cảm và chung tay đóng góp thêm. Giúp chị vơi bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Khi căn nhà hoàn thành, làm lễ bàn giao, chúng tôi sẽ vận động hỗ trợ thêm một số vật dụng trong gia đình, giúp ngôi nhà đầy đủ, ấm cúng hơn.

Ông Thạch Som Nang, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Long Hiệp đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, tuy nhiên, đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân giúp đỡ người dân nâng cao đời sống, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cầu nông thôn, đồng hành cùng địa phương thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khmer tại địa phương.

Thực hiện nghi thức khởi công nhà nhân ái hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Khóm 4, Phường 9, thành phố Trà Vinh.

 

Tại thành phố Trà Vinh, ngày 10/7, Tỉnh Đoàn đã phối hợp chính quyền địa phương khởi công nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Khóm 4, Phường 9. Kinh phí xây dựng nhà được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 40 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bị khuyết tật chân, chồng mất, hiện ở cùng gia đình chồng và nuôi 01 con trai 05 tuổi. Tại lễ khởi công, anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn kêu gọi gia đình và chính quyền địa phương vận động hỗ trợ thêm giúp căn nhà đảm bảo được “03 cứng”, giúp gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có nơi “an cư” và tạo điều kiện để chị có việc làm, thu nhập trang trải cuộc sống.

Bà Thạch Thị Nho (mẹ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh) chia sẻ: sức khỏe của Hạnh không tốt, hiện vẫn uống thuốc mỗi ngày, hàng tháng được Nhà nước hỗ trợ 540.000 đồng (người khuyết tật), hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Thấy hoàn cảnh quá khó khăn, Đoàn phường hỗ trợ xây dựng nhà, tôi cho đất để cất nhà. Hy vọng có nhà ở ổn định, sức khỏe tốt hơn, sau này tìm được việc làm, giúp cuộc sống ổn định hơn.

Kế hoạch trong Chiến dịch toàn tỉnh sẽ huy động xây mới 20 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ. Lực lượng Đoàn Thanh niên các địa phương đang huy động các nguồn lực, tiếp tục hỗ trợ nhà ở, giúp những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top