17/04/2026
x
+
aa
-

Chồng muốn tôi chấp nhận việc anh có con riêng

Chỉ cần tôi chấp nhận việc anh có con riêng và không ly hôn, tôi muốn gì anh cũng nghe theo...

Ảnh minh họa

Cưới nhau được 9 năm thì tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với một cô gái kém anh 15 tuổi. Cô này đã có một đời chồng, nhưng đã ly hôn, một mình nuôi một đứa con gái.

Thời gian đầu, tôi cứ nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ là sự trao đổi, một bên có tiền, còn một bên thì có sự trẻ trung, chiều chuộng như kiểu đàn ông "chán cơm thèm phở" thôi. Nhưng rồi tôi phát hiện rằng, mối quan hệ của họ đã đi quá mức độ tình - tiền như tôi vẫn nghĩ.

Chồng tôi mua nhà cho cô gái ấy, cung phụng cô ta tiền ăn uống, chi tiêu hàng ngày. Thậm chí, còn thân thiết với những người thân của cô ấy như người một nhà. Vậy mà lâu nay tôi không hề hay biết.

Bây giờ, cô ta đã có bầu với chồng tôi, đứa bé sắp chào đời, nó là con của anh và người phụ nữ ấy. Khi biết sự thật, tôi đã thực sự đau khổ, gần 10 năm sống chung với anh, tôi đã hết lòng, lo cho anh từ những điều nhỏ nhất, chăm sóc bố mẹ anh như con đẻ trong một thời gian dài. Một mình hy sinh để anh có thời gian cho sự nghiệp. Vậy mà, thứ tôi nhận được chỉ là sự phản bội.

Tôi muốn ly hôn, tôi sẽ tố cáo anh, muốn chấm dứt tất cả những năm tháng hạnh phúc với anh và một mình nuôi con. Nhưng trước khi ly hôn, tôi sẽ muốn cho cả thể giới thấy bộ mặt của anh và người đàn bà đó. Nhưng anh như đoán được suy nghĩ đó của tôi, anh biết rằng, nếu bây giờ tôi ly hôn, tố cáo anh thì anh sự nghiệp của anh, danh dự của anh cũng tan biến hết.

Nên anh cầu xin tôi tha thứ, tìm mọi cách để tôi không ly hôn với anh. Anh nói, chỉ cần tôi tha thứ, chấp nhận sự thật anh có con riêng với người đàn bà đó và vẫn bỏ quá cho anh, anh sẽ làm mọi điều theo ý muốn của tôi.

Từ bỏ người đàn bà ấy, quay về với mẹ con tôi, và tài sản mọi thứ, anh sẽ sang tên hết cho tôi. Anh hứa sẽ chung thủy với tôi, đối xử tốt với tôi suốt phần đời còn lại của mình. Những người thân của tôi cũng khuyên tôi bình tĩnh, vì các con, vì tình nghĩa bao nhiêu năm. Nhưng thực sự, tôi không thể bình tĩnh được sau những gì anh đã làm với tôi thời gian qua. Tôi hận anh, hận người đàn bà ấy. Vì họ mà gia đình tôi tan nát, vì họ mà tôi phải đau khổ?.

Theo nld.com.vn

Other news

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống 
Năm 2025, Hội LHPN xã Mỹ Phước vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen. Kết quả này ghi nhận sự đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN xã theo hướng bám sát cơ sở, đáp ứng nhu cầu hội viên, phụ nữ.
Sống tốt hơn mỗi ngày 
Dành cả thanh xuân chăm lo gia đình, phụ nữ đôi khi quên mất việc yêu thương chính mình. Họ xem sự hy sinh là lẽ tự nhiên, lặng lẽ gác lại những nhu cầu cá nhân sau bộn bề công việc không tên.
Giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống 
Trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN phường Thới Long tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời, phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, mua bán, kinh doanh...
Hạnh phúc của cụ ông 80 năm tuổi Đảng 
Cụ Phan Lộc, sinh năm 1930, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ, vừa vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Bên cạnh niềm hạnh phúc đó, cụ có một gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt.
Gia đình văn hóa điển hình 
Trong con hẻm 50 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, có một gia đình nhiều thế hệ là giáo viên, đảng viên, sống nền nếp, trong ấm ngoài êm. Đáng quý hơn, hai vợ chồng đã nắm tay nhau vượt qua những khó khăn để xây đắp hạnh phúc gia đình...
Top