Chung tay hỗ trợ mảnh đời bất hạnh
Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cùng chính quyền địa phương vừa đến thăm, tặng quà gia đình chị Tiết Thị Bảy, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.
Chị Bảy bị liệt 2 chân. Sau khi lập gia đình, chị sinh được 3 người con. Gia đình chị là một trong những hộ nghèo của xã.

Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình chị Tiết Thị Bảy
Lúc trước, chồng chị chạy xe Honda ôm còn chị nhận gia công lông mi giả kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Đến cuối năm 2015, chồng chị bỏ đi, trụ cột gia đình không còn, em Nguyễn Văn Lực (SN 1999) - con trai lớn của chị phải vừa học, vừa phụ giúp mẹ làm và giao hàng gia công.
Bất hạnh ập đến khi ngày 23-3-2016, trên đường đi giao hàng, Lực bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy xương cổ, liệt tứ chi. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.
Theo các bác sĩ, Lực phải nhanh chóng được phẫu thuật với chi phí khoảng 100 triệu đồng mới có khả năng hồi phục. Hoàn cảnh gia đình thiếu trước, hụt sau, chị Bảy phải đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ được 20 triệu đồng.
Số tiền ít ỏi trên chỉ đủ trang trải tiền thuốc, viện phí từ khi em bị tai nạn đến nay. Nhìn con chịu đau đớn nhưng chị lại không thể xoay đâu ra 100 triệu đồng để cứu con.
Chia sẻ khó khăn với chị Bảy, Công an huyện Thạnh Hóa đến động viên, thăm hỏi sức khỏe, trao tặng gia đình 10 triệu đồng, Chi đoàn Công an huyện ủng hộ 4,3 triệu đồng.
Hiện nay, gia đình chị Tiết Thị Bảy đang rất cần sự chung tay, giúp sức của mọi người để cứu lấy con trai Nguyễn Văn Lực.
Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hiệp - Cụm dân cư ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Số điện thoại: 01245443009 (gặp ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã)./.
CALA

