“Còn sức khỏe, còn cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà”
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tới nhà báo lão thành Phan Quang (Ảnh: HNV) |
Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, hai nhà báo luôn được các thế hệ báo chí nhớ tới là người có đóng góp to lớn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành cách mạng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, đáng quý là dù ở tuổi cao nhưng nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng vẫn tiếp tục viết báo, theo dõi, hướng dẫn, truyền lửa, ý thức trách nhiệm cho các thế hệ nhà báo đi sau.
Nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Hai nhà báo khẳng định, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho công tác báo chí, công tác tư tưởng và bày tỏ “còn sức khỏe, còn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà”.
![]() |
| Nhà báo Hà Đăng (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: HNV) |
Trong câu chuyện trao đổi với đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, hai nhà báo cũng chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời, trong đó đề cập tới việc vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến thời sự hằng ngày và hợp tác viết sách, viết bài theo đặt hàng của một số đơn vị. Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng hai nhà báo lão thành vẫn thắp lên niềm tin, niềm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống và nguyện đóng góp một phần sức lực trong công cuộc xây dựng và bảo về Tổ quốc thời kỳ mới. Câu chuyện thời phóng viên chiến trường của nhà báo Phan Quang và ký ức về đóng góp vào xây dựng nét đẹp văn hóa công sở của nhà báo Hà Đăng đã gây xúc động mạnh cho các thành viên đoàn công tác./.
| Nhà báo Phan Quang được biết đến là một “nhà báo xuất sắc liền hai thế kỷ”. Ông tên thật là Phan Quang Diêu, sinh năm 1928 tại Quảng Trị. Cả cuộc đời ông gắn chặt với nghiệp viết. Nếu tính từ khi ông bắt đầu tham gia viết báo Cứu quốc năm 1948 đến nay, ông đã cống hiến hơn 70 năm cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Ở tuổi 93, ông vẫn chưa lúc nào ngơi nghỉ việc “đi, đọc, nghĩ, viết” và đau đáu một tâm niệm “xin được làm phóng viên đến cuối đời”. Nhà báo Hà Đăng sinh năm 1929 tại Phú Yên. Ông là Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (1987-1992), Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (1992-1996), Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản (1996-2001), Trợ lý Tổng Bí thư (2001-2006). Ở tuổi 92, ông vẫn viết, vẫn dự hội thảo, và tham gia cố vấn, sửa bài với những bài báo chuyên sâu về Đảng. Ông nhớ từng tên người, lịch sử từng bài báo trong những năm tháng cầm bút và giữ nguyên tắc của sự cẩn thận trong từng câu từ viết ra. Theo nhà báo Hà Đăng, thái độ chân chính nhất ở người làm báo phải tự đánh giá đúng về mình. Kiến thức là vô hạn, bởi thế người làm báo phải tích cực học tập, trau dồi kiến thức. Cho đến tận hôm nay, ông chỉ nhận mình là một phóng viên nông thôn của khắp làng quê đồng bằng Bắc Bộ và luôn tâm niệm “Lăn lộn, dấn thân, trải nghiệm thực tế, để đức và tài của nhà báo được rèn luyện như lời Bác dặn”./. |



