30/04/2026
x
+
aa
-

Công tác chăm sóc người cao tuổi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại Khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại Khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Dương Thị Thủy (bên trái) cảm thấy hạnh phúc khi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh.

Ông Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: Trung tâm hiện đang quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng 163 đối tượng. Trong đó, có 47 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (25 cụ ông và 22 cụ bà), 26 người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa; 21 người cao tuổi khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn đặc biệt nặng. Trung tâm thực hiện tốt và bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe cho các cụ theo quy định: 03 buổi cơm/ngày, bổ sung thêm sữa, sữa chua, trái cây, bánh... Các cụ già yếu hoặc ốm, đau dùng cháu, sữa, nhân viên cấp dưỡng thường xuyên thay đổi các món ăn, hợp khẩu vị đảm bảo chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; vệ sinh sinh hoạt cho các cụ 02 lần/ngày; bố trí phòng ở rộng rãi, thoáng mát đúng theo quy định để các cụ sống thoải mái.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm tổ chức đưa 382 lượt cụ đi khám và điều trị bệnh đột xuất tại các Bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm có hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh phân công Y, Bác sĩ đến khám bệnh cho các cụ tại Trung tâm định kỳ 02 lần/tháng (vào ngày 15 và 30). Đối với các cụ, các cháu bị bệnh, Trung tâm quan tâm chăm sóc chu đáo từ chế độ ăn tới thuốc uống.

Để các cụ sống vui sống khỏe, Trung tâm tạo điều kiện cho các cụ tập thể dục, giải trí (đối với những cụ còn khỏe có khả năng tự phục vụ), mỗi phòng ở của các cụ đều trang bị ti - vi hoặc Radio để các cụ theo dõi tin tức, thời sự hoặc xem chương trình theo sở thích...

Bà Dương Thị Thủy (sinh năm 1954) quê ở Cầu Ngang đến nương nhờ Trung tâm từ năm 2016 đến nay. Theo bà Thủy, cuộc sống ở Trung tâm rất tốt, ngoài việc được chăm sóc sức khỏe, có chỗ ở, có cơm ăn, ở đây tôi có thêm nhiều bạn để chia sẻ vui buồn lúc tuổi già.

Vào các ngày lễ, tết như: tết Nguyên đán, tết cổ truyền của đồng bào Khmer, kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam và ngày Quốc tế Người cao tuổi, Trung tâm tổ chức cho các cụ sinh hoạt, vui chơi giải trí theo quy định; phối hợp với Chi hội Người cao tuổi Khóm 5 và Hội Người cao tuổi thị trấn Châu Thành tổ chức tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho các cụ 70, 75, 80, 90, 95 tuổi.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối với người già ở Trung tâm là vậy, khi các cụ qua đời thì Trung tâm tổ chức tang lễ và mai táng cho các cụ (với những cụ còn người thân thì tẩm liệm đưa về chôn cất theo tập quán còn với những cụ không người thân thì tẩm liệm, hỏa táng, đưa hài cốt vào chùa).

Từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, thư ngỏ... các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước trực tiếp hoặc gián tiếp đến hỗ trợ trên 457 triệu đồng. Bà Võ Thị Rảnh ở Trung tâm trên 10 năm nay tâm sự: “Những người già neo đơn như chúng tôi được sống ở Trung tâm đã là niềm hạnh phúc, khi có các đoàn đến thăm tôi thấy an ủi lắm. Thấy được sự quan tâm của cộng đồng để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của đơn vị nên Trung tâm phải bố trí viên chức chăm sóc và y sĩ trực 24/24 giờ để phục vụ và đảm bảo an toàn cho các cụ.  Trong tổng số 47 người cao tuổi, thì có 21 cụ là người cao tuổi khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn đặc biệt nặng, không có khả năng tự phục vụ, các cụ còn lại tuổi cao, sức yếu thường xuyên ốm, đau phải điều trị lâu dài ở bệnh viện, Trung tâm bố trí từ 01 đến 02 viên chức trực chăm sóc khi có cụ nằm viện điều trị (Trung tâm chưa có Bác sĩ).

Biên chế của Trung tâm còn thiếu chưa đảm bảo theo Thông tư số 33/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nên Trung tâm gặp khó khăn trong công tác chăm sóc người cao tuổi đang được quản lý, nuôi dưỡng.

Ông Lê Văn Nghiệm cho biết thêm, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, Trung tâm cũng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Từng khu sinh hoạt như: nhà bếp, phòng ăn, khu vệ sinh, phòng sinh hoạt chung, phòng điều dưỡng, phòng nghỉ... đều được bố trí một cách khoa học, đảm bảo vệ sinh.

Cùng với đó, Trung tâm cũng chú trọng trồng nhiều cây xanh để lấy bóng mát và điều hòa không khí. Trong khuôn viên Trung tâm, được đặt các ghế đá để đối tượng ngồi nghỉ ngơi, hóng mát. Khu vui chơi, tập thể dục ngoài trời cũng được bố trí thoáng mát, có cây xanh tạo bóng mát, các lối đi cũng được trồng hoa, cây cảnh, tạo mỹ quan sạch đẹp.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top