“Cuộc đấu trí” của hai tân HLV trên sân Gò Đậu
Gây bất ngờ lớn ở vòng 7 khi đả bại đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Thiên Trường, đội Becamex TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chứng minh sức mạnh thật sự trong cuộc đón tiếp Hà Nội ở vòng 8 trên sân Gò Đậu vào lúc 18 giờ chiều nay 25-10. Đội Hà Nội dưới thời tân HLV Harry Kewell đã cho thấy lối chơi mạnh mẽ, tốc độ; trong khi tân HLV Đặng Trần Chỉnh đã củng cố đội hình Becamex TP Hồ Chí Minh.

Minh Khoa (thứ hai từ phải qua) chơi hay trong trận Becamex TP Hồ Chí Minh thắng Thép Xanh Nam Định ở vòng 7. Ảnh: VPF
Tiếp quản Becamex TP Hồ Chí Minh sau khi CLB chia tay HLV Nguyễn Anh Đức, ông Đặng Trần Chỉnh đã thổi luồng sinh khí mới, giúp các cầu thủ ra sân thi đấu như những chiến binh. Chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định ngay trên sân khách đã cho thấy sự cao tay của nhà cầm quân này. Sau 2 trận dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, Becamex TP Hồ Chí Minh giành được 4 điểm, hơn điểm số của 5 trận trước đó dưới thời của người tiền nhiệm.
Đáng chú ý là lối chơi của Becamex TP Hồ Chí Minh “hồi sinh” sức sống với sự trở lại của “nhạc trưởng” Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ này thể hiện vai trò thủ lĩnh ở khu vực giữa sân, giúp vận hành chiến thuật nhuần nhuyễn, tăng hiệu quả tấn công. Trận gặp Thép Xanh Nam Định, Minh Khoa tỏa sáng khi ghi bàn và mang đến cơ hội tốt cho đồng đội lập công. Đó là pha xử lý bóng điệu nghệ của tiền vệ sinh năm 2001 trước khi xoay người dứt điểm kỹ thuật đưa bóng qua đầu của thủ môn Thép Xanh Nam Định ở phút 38; và pha xử lý bóng rất khéo trong vòng cấm, khiến trung vệ đối phương phải phạm lỗi, mang lại quả phạt đền cho đội nhà ở phút 53.
Mùa bóng này, khi các trụ cột gồm Tiến Linh, Ngọc Hải, Hải Huy... đồng loạt chia tay đội chủ sân Gò Đậu, Minh Khoa vẫn ở lại. Mỗi khi ra sân, Minh Khoa đều cho thấy sự nhiệt huyết, lăn xả, được xem là nhân tố có thể giúp đội nhà xoay chuyển thế trận.
Cũng là đội bóng vừa thay HLV, nhưng Hà Nội chưa có được kết quả đẹp như Becamex TP Hồ Chí Minh. Trong ngày đầu ra mắt V.League ở vòng 7 vừa qua, HLV Harry Kewell phải nhận thất bại 1-2 trước Ninh Bình. Tuy nhiên, Hà Nội đã trình diễn lối chơi có thể nói là ấn tượng nhất kể từ đầu mùa giải. Các cầu thủ Hà Nội nhập cuộc rất tự tin trước đội đầu bảng Ninh Bình có dàn cầu thủ chất lượng.
Với cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong đội hình ra sân, hàng tiền vệ của đội bóng Thủ đô trở nên đầy cơ động. Họ chơi pressing liên tục khắp mặt sân, không cho Ninh Bình triển khai bóng. Những tình huống đập nhả bóng cực nhanh, ít chạm của Hai Long, Hoàng Hên, Hùng Dũng hay Willian Maranhao đã khiến hàng thủ của đội khách chao đảo. Kiểm soát bóng 60%, các cầu thủ Hà Nội tung ra 19 pha dứt điểm với 6 trúng đích, nhưng chỉ ghi một bàn nhờ công Lê Xuân Tú. Thiếu may mắn khi cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng của Hai Long và Đậu Văn Toàn, khiến Hà Nội thất bại từ 2 tình huống bóng cố định của Ninh Bình.
Một kết quả rất đáng tiếc trong trận đầu tiên ra mắt CLB, nhưng HLV Kewell đã cho thấy lối chơi rực lửa và tộc độ đáng ngại của Hà Nội. Becamex TP Hồ Chí Minh dường như cũng đang lấy lại sức chiến đấu của đội bóng giàu tham vọng. So về lực lượng, Hà Nội có phần nhỉnh hơn với dàn tiền vệ chất lượng, trong khi Becamex TP Hồ Chí Minh trông cậy nhiều vào Minh Khoa. Nhưng thắng được dàn “hùng binh” của Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường thì các cầu thủ Becamex TP Hồ Chí Minh có thể nghĩ đến một kết quả tốt nhất trên sân nhà.
Cũng trong chiều nay, đội đầu bảng Ninh Bình có chuyến hành quân đáng chú ý đến sân của PVF-Công an nhân dân.
Mời quý độc giả đón xem tường thuật kết quả trận đấu trên www.baocantho.com.vn
THÁI BÌNH

