Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trao học bổng toàn phần cho sinh viên đặc biệt khó khăn
![]() |
| Lễ trao tặng học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2019-2020. (Ảnh: MP) |
Chương trình học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood tài trợ hằng năm cho sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông qua Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM (QPT), chương trình bắt đầu từ năm học 2019-2020. Sinh viên nhận học bổng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, khuyết tật, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo; sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
Năm học 2020-2021 là năm thứ 2 chương trình được triển khai, tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, QPT sẽ chuyển kinh phí học bổng đến các bạn sinh viên thông qua thẻ Đồng thương hiệu ĐHQG-HCM – VCB.
Tổng số kinh phí tài trợ cho chương trình học bổng năm học 2020-2021 là 620.000.000đ (Sáu trăm hai mươi triệu đồng). Đợt trao tặng này có 17 sinh viên, trong đó giá trị học bổng lớn nhất là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) cho 01 sinh viên năm nhất.
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh Văn phòng, Giám đốc Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM, học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, hoặc các em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, có thành tích học tập tốt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi được tiếp cận học bổng toàn phần sẽ giúp các em có một nguồn tài chính ổn định, hỗ trợ việc trang trải trong suốt quá trình học đại học. Điều này thật sự có ý nghĩa đối với các em để các em có thế tiếp tục con đường học tập, trưởng thành của mình.
![]() |
| Học bổng thật sự có ý nghĩa đối với các em sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, có thành tích học tập tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống . |
Hồ Thị Nhật Linh, sinh viên năm nhất, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện miền núi phía Tây A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Không may mắn như các bạn khác, ba mẹ của em đều qua đời, mẹ qua đời năm em học lớp hai vì bệnh còn bố em qua đời năm em 16 tuổi. Hiện tại, em đang sống cùng người mẹ đỡ đầu. Mẹ năm nay cũng đã 60 tuổi, đã qua tuổi lao động. Được nhận học bổng này là nguồn động lực rất lớn giúp em tiếp tục theo đuổi con đường học tập và phát triển của bản thân sau này, cũng như đỡ phần nào gánh nặng vật chất cho gia đình em. Em vô cùng biết ơn sâu sắc và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ và thầy cô trường ĐHQG-HCM đã luôn quan tâm hỗ trợ giúp đỡ em tiếp bước trên con đường phía trước”./.



