Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mừng Tết Trung thu tại Làng Hữu nghị Việt Nam

Đại sứ Ted Osius cùng làm bánh truyền thống với các em nhỏ Làng Hữu nghị Việt Nam
(Ảnh: Kiều Giang)
Phát biểu tại Làng Hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Ted Osius cho biết, ông rất vui khi được đến đây, thăm các cựu chiến binh và các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết trung thu. Ông cho rằng, ngôi làng chính là biểu tượng của nền hòa bình và tình hữu nghị.
Sau khi gặp gỡ và thăm hỏi các cựu chiến binh, Đại sứ Ted Osius đã cùng vui trung thu với các em nhỏ trong làng, trao phần quà của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho đại diện Làng Hữu nghị Việt Nam. Đại sứ cũng tham gia làm bánh, vui văn nghệ cùng các em nhỏ.
“Tết Trung thu là một ngày đặc biệt, bởi vì đó là ngày Tết của trẻ em. Không có gì quan trọng bằng việc nuôi dưỡng và chăm sóc con em chúng ta. Là một người cha sống cùng bạn đời và hai đứa con xinh đẹp, tôi cảm nhận được điều đó”, Đại sứ chia sẻ.
Ông nói rằng, Tết Trung thu là một trong những ngày hội cổ truyền quan trọng nhất của người dân Việt Nam và những truyền thống văn hóa đã đưa các gia đình, xóm giềng và bạn bè xích lại gần nhau…/.

