23/10/2026
x
+
aa
-

'Đánh sập' Old Trafford, M.C mở rộng cửa đến ngôi vô địch

Manchester City đã tiến một bước dài đến ngôi vô địch khi đá bại Manchester United 2-0 trên sân Old Trafford trong trận đấu bù vòng 31 Giải ngoại hạng Anh.
Rạng sáng 25/4, Manchester City (M.C) đã tiến một bước dài đến ngôi vô địch khi đá bại Manchester United (M.U) 2-0 trên sân Old Trafford trong trận đấu bù vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Bernardo Silva ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.C - Ảnh: Reuters

Trận này, không chỉ các CĐV M.U mà người hâm mộ Liverpool cũng hết lòng ủng hộ thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer với hi vọng "quỷ đỏ" sẽ ngáng chân "Man xanh" nhằm giúp Liverpool rộng cửa đến ngôi vô địch.

Nhưng những hi vọng của các CĐV chủ nhà và Liverpool chỉ kéo dài được hơn 50 phút khi M.U kiên cường cầm chân M.C 0-0 nhờ thế trận phòng ngự phản công. 

Người chơi nổi bật nhất bên phía M.U trong 50 phút đầu là thủ thành De Gea với hai tình huống cứu thua tuyệt vời giúp "quỷ đỏ" giữ nguyên mành lưới sau những pha bắn phá liên tục của các chân sút "Man xanh".

Tuy nhiên, với thế trận hoàn toàn lép vế (M.U chỉ cầm bóng 30%), nên dù rất nỗ lực, De Gea và các đồng đội cũng không thể ngăn cản được các cầu thủ M.C ghi bàn.

Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Lingard - Ảnh: Reuters

Phút 54, từ pha lên bóng ở trung lộ, Ilkay Gundogan tỉa bóng ra cánh phải cho Bernardo Silva. Sau vài động tác đảo bóng làm rối loạn hàng phòng ngự M.U, tiền vệ người Bồ Đào Nha tung cú sút sệt bằng chân trái đưa bóng vào góc gần làm bó tay thủ môn De Gea, mở tỉ số cho "Man xanh".

Bị thủng lưới, M.U dồn đội hình lên tấn công và có cơ hội gỡ hòa liền ngay sau đó sau nỗ lực đột phá và tạt bóng từ cánh phải của Marcus Rashford. 

Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chưa đến 5m, Jesse Lingard lại đệm hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để gỡ hòa cho "quỷ đỏ".

Niềm vui của các cầu thủ M.C sau khi Sane nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: Reuters

Không tận dụng được cơ hội tạo ra, M.U đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.

Phút 66, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Raheem Sterling đi bóng từ phần sân nhà xuống sát vòng cấm M.U rồi thực hiện đường chuyền cho Leroy Sane băng lên tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái hạ gục thủ môn De Gea, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.C.

Thắng trận này, M.C đã qua mặt Liverpool để trở lại ngôi đầu bảng với 89 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm và nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trong 3 vòng đấu còn lại, M.C sẽ gặp Burnley, Leicester City và Brighton, còn Liverpool sẽ chạm trán với Huddersfield Town, Newcastle và Wolverhampton./.

T.Vĩ/tuoitre.vn

Other news

Những cô gái bền bỉ trên sân cỏ Thới Lai 
Đội bóng đá nữ Thới Lai vừa giành HCB tại Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại Đồng Tháp.
Đội bóng hướng đến xây dựng chiến lược phát triển lâu dài 
Sau khi tiếp nhận CLB Bóng đá Thép Cần Thơ, nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đang từng bước kiện toàn lực lượng, củng cố bộ máy chuyên môn và định hình chiến lược phát triển lâu dài.
Nuôi dưỡng đam mê bóng đá cộng đồng 
Trung tâm đào tạo bóng đá Vị Thủy (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) đang kiên trì tạo dựng môi trường tập luyện lành mạnh, bổ ích, giúp thanh thiếu niên địa phương rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đam mê với bóng đá.
Nâng chất bóng đá phong trào từ đại hội 
Môn Bóng đá Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 khép lại với trận chung kết kịch tính giữa Cụm 5 và Cụm 11. Từ vòng bảng đến vòng chung kết, các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, góp phần nâng chất phong trào bóng đá thành phố.
Thép Cần Thơ sẵn sàng cho trận sân nhà đầu tiên 
(CTO) - Chiều 11-9, Ban tổ chức sân Cần Thơ tổ chức họp chuyên môn với giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và đại diện 2 đội Thép Cần Thơ, Hưng Yên FC, rà soát những khâu cuối cùng...
Top