Dì Phương mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền điều trị
Một gia đình những tưởng đầm ấm hạnh phúc với đủ cháu con sum vầy, nào ngờ, dì Nguyễn Thị Phương (54 tuổi, ở ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) chẳng may mắc căn bệnh ung thư quái ác, khiến cuộc sống gia đình đảo lộn, sa sút. Hơn 5 năm bệnh tật, tài sản tiêu tan, hiện dì Phương phải khổ sở sống trong nỗi đau bệnh tật và không còn khả năng để tiếp tục vô hóa chất.
Trước đây, dì Phương mắc bệnh gai cột sống, chèn ép dây thần kinh, khiến một cánh tay bị liệt, điều trị ở Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ, vừa khỏi lại phát hiện bị khối u ở vú. Dì không nhập viện mà ở nhà uống thuốc nam, đến tháng 9-2009, mới đến Bệnh viện (BV) Ung bướu Cần Thơ thì bệnh đã di căn qua phổi, giai đoạn cuối. Theo chỉ định của bác sĩ, dì Phương phải thực hiện đợt điều trị 8 lần vô hóa chất, nhưng chỉ được 6 lần, gia đình không còn chạy tiền được nữa, đành tìm thuốc nam cho dì Phương uống, chống chọi cơn đau nhức. Hễ nghe ai giới thiệu ở đâu có thầy giỏi thuốc hay, chú Nguyễn Văn Sòm, chồng dì Phương cũng đưa vợ đến, nhưng chẳng có kết quả gì. Sau đó, dì Phương tiếp tục điều trị tại BV Ung bướu Cần Thơ. Các bác sĩ giải thích, điều trị cho dì ngày nào hay ngày nấy, bởi đây là bệnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây, gia đình được xét diện hộ nghèo, dì Phương có thẻ bảo hiểm y tế, được giảm viện phí, nhưng cũng mất trên 2 triệu đồng mỗi đợt vô hóa chất.

Dì Phương đối mặt với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không tiền điều trị.
Vết loét ở ngực thường xuyên đau nhức, khiến dì Phương ăn không ngon, ngủ chẳng yên, lúc nhớ lúc quên và luôn cáu gắt với người thân. Dì Phương bộc bạch: "Nhiều lúc quá đau nhức, tôi muốn chết đi cho xong. Nhưng chạnh nghĩ đến chồng con, tôi đành gượng sống". Mỗi ngày, chú Sòm phải túc trực lo vệ sinh cá nhân, cơm nước cho dì Phương. Tranh thủ thời gian rảnh, chú bắt ốc, hái rau vườn để bán, kiếm chút đỉnh tiền chi tiêu, còn làm phụ hồ để dành lo chi phí thuốc thang cho vợ. Chú Sòm cho biết: "Đợt này, vợ tôi vô 3 lần hóa chất, nhưng lần tiếp theo, không biết chạy đâu ra tiền. Bác sĩ nói, vợ tôi điều trị gián đoạn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn căn nhà mái lá chắp vá tạm bợ, cột gỗ, nền đất loang lổ, khiến ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Chú Sòm kể lại, lúc trước, gia đình chú tuy không dư dả nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc. Vợ chồng chú Sòm nổi tiếng thuận hòa, chăm chỉ làm ăn, dành dụm, gầy dựng mái ấm gia đình. Chẳng bao lâu hai vợ chồng đã tích cóp được số vốn kha khá, dự định cất nhà cho con cháu. Nào ngờ, họa vô đơn chí, dì Phương thình lình mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền của tiêu tan. Vợ chồng chú Sòm có người con trai ngoài 30 tuổi, làm nghề phụ hồ, thu nhập hằng ngày chỉ đủ lo cho vợ và hai con nhỏ, không phụ giúp nhiều cho cha mẹ.
Anh Lý Văn Tư, Trưởng ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, cho biết: "Rất cảm thông và chia sẻ cảnh ngộ khó khăn của gia đình dì Phương, địa phương xét cấp sổ hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế để dì đỡ phần nào chi phí khám chữa bệnh. Mỗi dịp có nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, quà, địa phương ưu tiên cho gia đình dì. Cuối năm nay, xã sẽ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình dì Phương". Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng lòng nhân ái, giúp đỡ dì Phương cơ hội kéo dài sự sống bên người thân.
Bài, ảnh: Y LAN

