19/09/2024

TpHCM - 33 độ C

x
+
aa
-

'Dìu' nhau qua bão, lũ bằng sức mạnh yêu thương

Những ngày này, mỗi lần mở điện thoại để cập nhật tin tức, tôi lại ngồi bần thần, xót xa khi đọc những dòng tin về thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại miền Bắc.

Những ngày này, mỗi lần mở điện thoại để cập nhật tin tức, tôi lại ngồi bần thần, xót xa khi đọc những dòng tin về thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại miền Bắc. Không riêng gì tôi, đồng bào cả nước chắc cũng nhiều đêm mất ngủ, cùng hướng về các tỉnh địa đầu Tổ quốc với trái tim chia sẻ, đồng cảm, hy vọng người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Bóng bật khóc khi chồng của bà vẫn mất tích dưới đống đổ nát sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) (Ảnh: tuoitre.vn)

Sau bão là lũ quét, lũ ống kéo theo đất đá từ núi cao đổ xuống vùi lấp nhiều nhà cửa, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Trong cảnh tượng kinh hoàng, mất mát, đau thương phủ trùm, lũ tràn cùng nước mắt tràn theo. Và trong cơn hoạn nạn, tình người càng trở nên ấm áp.

Nhìn những đoàn cứu trợ từ miền Nam, miền Trung đêm ngày tiến về miền Bắc; sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các địa phương, nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài dành cho những nơi chịu ảnh hưởng của bão, lũ, tôi càng thêm tự hào về tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của người dân trên đất nước hình chữ S.

Những chuyến xe này khiến tôi nhớ lại những chuyến xe mà người miền Bắc hướng về miền Trung trong cơn lũ lịch sử năm 2020 hay những chuyến xe hướng về miền Nam khi nơi này trở thành tâm dịch Covid-19. Sự sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn vốn là nghĩa cử đẹp, là truyền thống, nếp sống văn hóa của dân mình xưa nay mà không phân biệt vùng, miền.

Nhưng bên cạnh những hành động đẹp, hình ảnh đẹp, không ít người kém duyên, vẫn phê phán đúng - sai, hay - dở khi đất nước đang đau thương, lòng người rệu rã, rối bời, nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Đây đâu phải là lúc để nhìn méo mó, nếu không thể cứu trợ, cứu nạn hay giúp được gì cho nạn nhân thì cũng đừng công kích, dè bỉu, lên án, tấn công.

Ai đúng, ai sai, yếu kém, bất cập để sau rồi hẵng liệu; trước mắt, hãy dành sự yêu thương để cổ vũ, hỗ trợ, tiếp sức đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn. Hãy cũng "dìu" nhau qua cơn bão dữ bằng sức mạnh tình thương, đại đoàn kết./.

Hiền Dương

Top