Đóa hoa sen giữa đời thường
Làm việc thiện từ tâm
Khi nhắc đến cô Tư, nhiều người dân thị trấn Tân Trụ không mấy ai xa lạ. Bởi cô là người có nhiều đóng góp cho phong trào từ thiện ở địa phương, nhất là khởi xướng thành lập bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên. Hầu hết những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện này khi cầm trên tay những phần cơm miễn phí, có sự đóng góp không nhỏ của cô cùng các thành viên bếp ăn từ thiện. Điều đặc biệt, dù thức khuya, dậy sớm để nhóm bếp nhưng tất cả các thành viên đều làm việc bằng cái tâm, không nhận bất cứ thù lao nào.
Khi chúng tôi hỏi về việc thành lập bếp ăn từ thiện, cô cười nói: "Tôi lớn tuổi rồi, có làm gì được nữa đâu. Tôi chỉ động viên, còn lại, việc thức khuya, dậy sớm lo cơm cho bệnh nhân nghèo đều là những thành viên khác làm". Mặc dù cô khiêm tốn nói vậy nhưng chúng tôi được biết, để bếp ăn được thành lập vào năm 2009 và duy trì cho đến ngày nay là cả một quá trình khó nhọc. Cô Tư và các thành viên phải vất vả đi đến từng khu chợ, các nhà máy xay xát và các mạnh thường quân để vận động kinh phí. Sau đó, nhiều người hiểu được tấm lòng của cô nên tự nguyện đóng góp, giúp cả tiền bạc lẫn hiện vật để bếp ăn được hoạt động thường xuyên.

Bệnh nhân đến nhận cơm từ thiện
Cho đi không mong nhận lại
Hiện nay, do cô Tư lớn tuổi nên không thể tự đạp xe đến Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên hằng ngày được nữa nên bếp ăn từ thiện được dời về nấu tại nhà của cô. Nhờ đó, cô có thể quán xuyến, trò chuyện, chia sẻ cùng với các thành viên của bếp ăn. Thời gian qua, cô vận động quỹ xây dựng bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên lên đến trên 345 triệu đồng tiền mặt và hơn 13 tấn gạo, thực hiện được trên 68.000 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, cô vận động hơn 135 triệu đồng, trên 340kg gạo và phát hơn 13.000 suất cơm.
"Ngày xưa trong kháng chiến, mình trưởng thành từ trong dân, được dân thương yêu, nuôi giấu và đùm bọc nên giờ, mình làm những việc này để giúp người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là ước muốn của các thành viên trong bếp. Khi giúp được một người có hoàn cảnh không may trong cuộc sống, tự bản thân mình cảm thấy vui. Đó là tinh thần làm việc thiện, cho đi không mong nhận lại" - cô Tư chia sẻ. Qua trao đổi với cô, chúng tôi được biết, bản thân cô ngày càng lớn tuổi, sức khỏe không còn như xưa. Vì vậy, cô mong ước các thành viên của bếp vẫn mãi gắn bó với nhau và cố gắng duy trì hoạt động để có thể giúp được nhiều bệnh nhân nghèo.
Những phần cơm nóng hổi được nấu từ những bàn tay khéo léo, ấm tình người tiếp tục được chuyển đến những bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những hình ảnh đẹp như chính tấm lòng của cô Tư cùng các thành viên của bếp./.
Thanh Nga-Phương Phương

