Đồng cảm, sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn
Trong căn nhà tình thương tại ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa không giấu được sự xúc động khi nhận số tiền hỗ trợ từ chị Thanh Hằng và các mạnh thường quân. Chị Mỹ Hoa tâm sự: “Cảm ơn chị Thanh Hằng và các mạnh thường quân đã hỗ trợ mẹ con tôi. Mong mọi người thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (bên phải) trao tiền hỗ trợ chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành)
Chị Mỹ Hoa là nhân vật trong bài viết “Mắc bệnh ung thư, mẹ đơn thân ước mơ con gái không dang dở việc học” được đăng trên Báo Long An online, ngày 30/8/2022. Năm 2018, chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư, số tiền dành dụm khi làm công nhân may cũng cạn kiệt vì chi phí điều trị quá cao. Hiện gia đình chị Mỹ Hoa thuộc diện khó khăn đột xuất của xã Hòa Phú, huyện Châu Thành. Con gái chị học rất giỏi và ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Biết được hoàn cảnh của gia đình chị Mỹ Hoa, chị Thanh Hằng và một số mạnh thường quân quyên góp kinh phí và đến tận nhà hỗ trợ. Chị Thanh Hằng tâm sự: “Tôi được sự ủy thác từ bạn bè đến thăm gia đình chị Mỹ Hoa, hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp chị giảm bớt phần nào khó khăn hiện tại và có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Tôi làm việc tại Trung tâm Superbrain Bến Lức nên thời gian qua, ngoài vận động bạn bè, tôi còn vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia”.
Được biết, gia đình chị Mỹ Hoa là một trong số rất nhiều hoàn cảnh mà chị Thanh Hằng đã hỗ trợ. Kể về một kỷ niệm không thể quên trong những năm tháng rong ruổi làm công tác thiện nguyện, chị Thanh Hằng nói: “Đó là trường hợp một bé gái mắc ung thư máu tại huyện Tân Trụ. Khi tôi đăng tải thông tin trên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ, ngoài bạn bè, phụ huynh, còn có học sinh tham gia. Các em sử dụng tiền ăn vặt của mình để đóng góp, trong đó, có 10.000 đồng, 20.000 đồng, thương lắm! Đợt đó, tôi vận động được hơn 16 triệu đồng. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định nên chúng tôi rất vui”.

Chị Thanh Hằng (bìa trái) cùng mạnh thường quân đến thăm, tặng quà gia đình anh Trần Văn Sơn (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa)
Không chỉ đồng hành cùng những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian qua, chị Thanh Hằng còn chung tay cùng bạn bè hỗ trợ lớp học tình thương tại huyện Bến Lức và các trường hợp khó khăn đột xuất qua đời nhưng không có tiền lo chi phí mai táng. Năm 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Thanh Hằng phối hợp thăm, tặng nhiều nhu yếu phẩm cho bệnh viện dã chiến, khu cách ly trên địa bàn tỉnh.
Chứng kiến nụ cười, niềm hạnh phúc của các trường hợp kém may mắn, chị Thanh Hằng có thêm động lực để đồng hành cùng mọi người. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Thanh Hằng cho hay, ước mơ của chị là thành lập quỹ học bổng để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được theo học toán trí tuệ tại Trung tâm Superbrain. Đây là chương trình giáo dục được xây dựng nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển trí tuệ cho trẻ từ 4 - 12 tuổi. Chúc cho ước mơ của chị sớm thành hiện thực./.
Hoài An

