Đồng lòng xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia đình chị Phan Thị Hồng, anh Nguyễn Văn Tiềm, (ấp Lộ Đá, xã An Lục Long)
Năm 1999, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Tiềm. Không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng anh chị phải đi làm thuê, dành dụm nuôi con. Gia đình cũng khó khăn nên anh chị ra ở riêng với đôi bàn tay trắng. Từ số vốn tích lũy và mảnh đất khoảng 300m2 của chú anh Tiềm cho, anh chị cất được căn nhà nhỏ.
Ngoài làm việc chăm chỉ vun vén cho tổ ấm của mình, chị Phan Thị Hồng còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, thường xuyên tham gia sinh hoạt với tổ phụ nữ ấp. Được xét vay 20 triệu đồng từ Quỹ CEP, anh chị đầu tư vào vườn thanh long, từ đó kinh tế gia đình dần khá hơn. Đầu năm 2021, gia đình anh chị tiếp tục được xét vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội sửa lại căn nhà. Tuy hiện tại mái ấm chưa đầy đủ tiện nghi nhưng anh chị luôn hạnh phúc. Hạnh phúc hơn là các con anh chị đều chăm ngoan, con trai lớn đang học năm thứ 3 Đại học Y Dược TP.HCM, con trai nhỏ học lớp 7 là học sinh giỏi nhiều năm liền.
Chia sẻ về hạnh phúc gia đình, chị Phan Thị Hồng nói: “Hạnh phúc là vợ chồng tôi luôn đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, làm việc chăm chỉ, nuôi dạy các con nên người”. Hạnh phúc của vợ chồng chị Phan Thị Hồng và anh Nguyễn Văn Tiềm thật bình dị nhưng với những gì mà anh chị có được là cả sự phấn đấu, nỗ lực trong suốt thời gian dài./.
Hoàng Đệ

