05/03/2026
x
+
aa
-

Gia đình chính sách, hộ nghèo đón tết

Xuân về, xuân của đất trời, của mọi người, mọi nhà. Và có lẽ, với bất kỳ gia đình nào cũng mong ước, mùa xuân cũng đẹp, cũng bình yên như thế! Với những gia đình chính sách, hộ nghèo, niềm vui như được nhân lên trong mùa xuân bởi sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của các ngành, đoàn thể,…


Đoàn thanh niên xã Hướng Thọ Phú và các bạn sinh viên Đại học Quốc tế đến thăm và trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Ba

1. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Ba (SN 1930), ở ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An có mẹ ruột là bà Lương Thị Sanh (SN 1903) – cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi lần kể về các con mình, mẹ vẫn nhớ mãi câu nói của liệt sĩ Nguyễn Văn Khôi: “Con đi tới khi nào đất nước thanh bình thì về với má!”. Ấy vậy mà, anh đi mãi không về dù đất nước đã hòa bình, độc lập. Chồng của mẹ cũng tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng rồi mất liên lạc với gia đình và đến giờ vẫn không có tin tức.

Chồng “bặt vô âm tín”, 2 người con đầu hy sinh, một mình mẹ gánh gồng nuôi đàn con nhỏ dại. Đến tận tuổi xế chiều, niềm hạnh phúc của mẹ là được đón những “đứa con”, những “đàn cháu” tuy chưa một lần gặp mặt nhưng lại yêu quý mẹ như người thân của mình. Anh Nguyễn Văn Hải – con trai của mẹ, người trực tiếp phụng dưỡng mẹ cho biết: “Mỗi bữa cơm ngày tết, nhớ lại chuyện năm xưa, tôi không khỏi bồi hồi!”

Và mùa xuân này, bên cạnh chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể đến chúc tết thì gian nhà nhỏ của mẹ lại rộn rã tiếng cười khi chỉ vừa giữa tháng Chạp, nhóm sinh viên Trường Đại học Quốc tế TP.HCM về thăm mẹ, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, làm cỏ, quét sân và trò chuyện cùng mẹ. Chẳng phải con cháu ruột thịt, ấy vậy mà các em cứ như đã thân quen với mẹ từ thuở nào.

Em Lý Xuân Mỹ, sinh viên năm 2, Khoa Quản trị kinh doanh phấn khởi: “Em rất vui vì tết này được tham gia chương trình Xuân tình nguyện, trong đó có hoạt động đến thăm nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Ba. Chỉ mới gặp mẹ lần đầu nhưng được nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, chuyện các con của mẹ lên đường chiến đấu vì Tổ quốc, chúng em vô cùng xúc động. Em hy vọng tết năm sau lại được thăm mẹ, mong mẹ luôn dồi dào sức khỏe để sống vui cùng con cháu”.


Cả gia đình chị Nguyễn Thị Huệ chỉ mong được đón cái tết sum vầy, đầy đủ các thành viên

2. Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, ở ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành là hộ nghèo nhiều năm nay. Cả chị và chồng là anh Nguyễn Văn Ngôn (SN 1955) đều là bộ đội xuất ngũ. Cuộc sống của anh chị quá vất vả vì không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh, không những thế bất hạnh còn ập đến. Năm 2004, anh Ngôn và cậu con trai lớn Nguyễn Hoàng Thiện (SN 1988) bỗng dưng mắc bệnh tâm thần. Anh bị nhẹ hơn, những lúc lên cơn thì chỉ đi lang thang quanh xóm hay quanh quẩn ở nhà chứ không quậy phá. Riêng cậu con trai bị nặng, không thể tiếp tục ở nhà nên phải gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc.

Hơn 10 mùa xuân, gia đình chị không được trọn vẹn vì thiếu trụ cột. Một mình chị Huệ tảo tần nuôi 2 con gái ăn học. Tuy nhiên, khó khăn lại nối tiếp khó khăn khi xui rủi cứ liên tục ập đến gia đình chị. Chị Ngôn nhiều lần bị tai nạn do va quẹt xe, mái tole của ngôi nhà bị sập làm chị gãy xương sống nên thể trạng rất yếu, không có khả năng lao động nặng. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phải cậy nhờ vào chính quyền địa phương, bà con lối xóm.

Không phụ lòng mẹ, cả 2 cô con gái của chị đều rất chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn Nguyễn Thị Mộng Thu đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An nhưng lại chưa tìm được việc làm, đành phải làm công nhân để có tiền trang trải và chăm lo cho em gái. Con gái út Nguyễn Thị Mộng Trinh hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM. Cuộc sống vất vả, Mộng Trinh cố gắng bươn chải đi làm thêm, phục vụ nhà hàng hay dạy kèm để có tiền trang trải việc học. Giờ đây, ước mơ của em là ra trường có việc làm ổn định, phụ mẹ và chị gánh vác gia đình.

Ngày tết với gia đình nhiều biến cố này cũng như những ngày bình thường khác, có chăng, những lo toan, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền càng nhiều hơn. Chị Huệ xúc động: “Cũng nhờ chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ mà gia đình tôi có được chút quà để ăn tết, trang trải chi phí gia đình. Hầu như năm nào cũng vậy, từ đầu tháng Chạp, mỗi khi có các đoàn từ thiện thì UBND xã sẽ thông báo cho gia đình tôi đến nhận. Các cháu cũng được chính quyền địa phương quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần nên mới có thể tiếp tục đến trường. Xuân về, tôi chẳng mong ước gì hơn là một ngày gia đình được sum họp. Từ khi con trai bị tâm thần phải vào trại, chồng cũng không tỉnh táo, cái tết của gia đình tôi lạnh lẽo chẳng khác ngày thường”.

Những ngày xuân, ai cũng mong muốn gia đình mình được đón cái tết sum vầy, đoàn viên. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Chúng ta không thể bù đắp được những mất mát, đau thương của những gia đình, những bà mẹ có con hy sinh vì Tổ quốc, không thể dang tay chở che trọn vẹn cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Thế nhưng, hỗ trợ, quan tâm hết sức có thể, cùng chung tay chăm lo cho những gia đình chính sách, hộ nghèo để mọi người đều được đón tết chính là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn xã hội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta./.

Phạm Ngân

Other news

Hồn hậu văn hóa chợ đêm bên kênh xáng Xà No 
Chợ đêm nằm bên dòng kênh xáng Xà No là điểm đến quen thuộc của người dân Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Từ ý tưởng một nơi mua sắm, ăn uống bình dân của địa phương, chợ đêm Vị Tân nay đã trở thành điểm đến ấn tượng.
LĐLĐ thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 
(CTO) - Đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Phan Huỳnh Mai, đoàn viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In Hậu Giang...
Chăm lo tốt đời sống nhân dân 
​Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát huy sức mạnh của cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội 
(CT) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Tuổi trẻ UBND TP Cần Thơ đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ vừa khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2026.
Top