“Giọt máu yêu thương, tình người trao tặng”

Anh Lê Hoàng Đức có gần 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện
Dù đã có lịch công tác từ 1 tháng trước, thế nhưng khi chùa Ân Thọ (phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An) thông báo vào ngày 15/5/2021 tổ chức Ngày hội HMTN, với thông điệp “Giọt máu yêu thương, tình người trao tặng”, anh Phạm Ngọc Tuyền, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, chủ động sắp xếp công việc, nhất là vận động thêm bạn bè cùng tham gia hiến máu. Và việc hiến máu này đã được anh duy trì nhiều năm qua.
Anh Tuyền chia sẻ: “Kinh tế gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện giúp đỡ về vật chất cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Song, tôi quyết định giúp người bằng việc hiến máu, bởi lượng máu hiến đi sẽ được tái tạo, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ đây, tôi nghe ở đâu có hiến máu là chủ động sắp xếp công việc tham gia ngay. Ban đầu, khi mới hiến máu xong, tôi hơi choáng, nghỉ ngơi khoảng 10 phút là buổi chiều có thể đi làm lại bình thường”.
Còn anh Lê Hoàng Đức, ngụ phường 1, TP.Tân An, có gần 30 lần HMTN, bình quân mỗi năm anh hiến từ 2-3 lần. Được biết, lần đầu tiên anh Đức hiến máu là năm 2013, đây là khoảng thời gian nhiều người còn e dè về việc HMTN, vậy mà anh không chỉ chủ động tham gia HMTN mà còn vận động gia đình, người thân và bạn bè cùng tham gia.
Anh Đức trải lòng: “Giờ bạn bè tôi ai cũng tích cực tham gia HMTN, có người là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đối với tôi, mình còn khỏe mạnh, giúp được ai thì cứ giúp, chỉ cần có tấm lòng thì việc làm từ thiện rất dễ dàng, ai cũng làm được”.
Anh Tuyền, anh Đức là 2 trong 1.200 người tham gia HMTN tại chùa Ân Thọ được tổ chức trong thời gian qua. Đại đức Thích Lệ Ngôn (Trụ trì chùa Ân Thọ) cho biết: “Những tình nguyện viên hiến máu tại chùa Ân Thọ chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Đợt hiến máu lần này được diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi người đều chấp hành tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Riêng anh Tuyền, anh Đức là những tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu khi chùa phát động”.
Anh Tuyền, anh Đức nói riêng, các tình nguyện viên HMTN nói chung được xem là những tấm lòng vàng, chung tay đem giọt máu yêu thương gửi đến các bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống. Hành động, việc làm của họ thật đáng trân trọng, biểu dương!
Thanh Ngân

