Hai học sinh nghèo cần giúp đỡ
Anh Thư (học sinh lớp 11.05) và Minh Thư (học sinh lớp 11.13) sinh ra trong gia đình nghèo. Từ nhỏ cha mẹ bỏ đi, hai chị em được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng. Mặc dù cuộc sống gia đình khốn khó nhưng các em vẫn bền chí, vượt khó trong học tập, nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi của trường.

Em Trần Thị Minh Thư điều chỉnh lượng ôxy giúp ông ngoại
Không có nhà ở, đất sản xuất, gia đình phải ở trọ khu phố Bình Cư I, phường 4, TP.Tân An và làm mướn kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày. Điều đáng nói là, ông ngoại của 2 em đang lâm bệnh tắt nghẽn đường hô hấp giai đoạn cuối. Hàng ngày, ông phải thở bằng bình oxy, cần nhiều tiền để chữa trị.
2 chị em Anh Thư và Minh Thư còn đang học, việc tự kiếm tiền đóng học phí đã khó huống chi giúp ông ngoại chữa bệnh. Cuộc sống của gia đình bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bà ngoại gần 70 tuổi làm mướn bữa có, bữa không.
Gia đình 2 em đang gặp rất nhiều khó khăn, cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức xã hội, mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa, góp phần tiếp sức, chắp cánh cho các em thực hiện ước mơ, hoài bão của mình./.
Lê Quang

