22/10/2026
x
+
aa
-

“Hai Lúa” Gò Đen và cái nghiệp bảo vệ nhân dân

Bây giờ mà Hai Lúa gọi điện hay nhắn tin báo án là các anh Công an hình sự của Bến Lức nói riêng và của các tỉnh miền Tây nói chung đều tin tưởng và không phải xác minh lại nguồn tin. Việc thông tin qua lại giữa công an nhiều địa phương và đội dân phòng xung kích xã Phước Lợi khiến nhiều tội phạm trộm xe môtô không hiểu vì sao khi đến Gò Đen - Long An lại bị tóm gọn.

"Hai Lúa" - Nguyễn Văn Phúc bên tuyến đường gắn camera bảo đảm ANTT (Đường tỉnh 835B)

Gặp lại “Hai Lúa” khi anh đang làm việc với Trưởng Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức cùng những người dân nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của xã. Vẫn nhiệt huyết như ngày nào, "Hai Lúa" - Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: “Bây giờ, dọc theo Đường tỉnh 835, 835B đều có lắp camera bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bọn tội phạm qua đây khó mà thoát thân được”. Tại nhà các hộ dân nòng cốt đều có còi ANTT, chỉ cần phát hiện hoặc được báo tin có vụ việc là còi hụ inh ỏi, đội dân phòng xung kích do “Hai Lúa” làm đội trưởng sẽ lập tức có mặt ngay!

“Hai Lúa” Gò Đen

Anh Phúc kể: "Tôi không nhớ đã bắt và phát hiện bao nhiêu tên tội phạm, nhưng nhiều nhất là đám đạo chích trộm xe môtô ở các tỉnh miền Tây. Bây giờ mà Hai Lúa gọi điện hay nhắn tin báo án là các anh Công an hình sự của Bến Lức nói riêng và của các tỉnh miền Tây nói chung đều tin tưởng và không phải xác minh lại nguồn tin. Việc thông tin qua lại giữa công an nhiều địa phương và đội dân phòng xung kích xã Phước Lợi khiến nhiều tội phạm trộm xe môtô không hiểu vì sao khi đến Gò Đen - Long An lại bị tóm gọn.

Xuất thân từ anh công an viên của ấp 3B, xã Phước Lợi, đến nay, anh Nguyễn Văn Phúc có trên 20 năm làm công tác bảo vệ ANTT. Mọi người cứ nghĩ bắt được một tên tội phạm có vẻ dễ dàng nhưng chính những người trực tiếp truy đuổi và bắt tội phạm mới cảm nhận hết những nỗi gian truân của công việc.

Anh kể: "Có lần đang trực tại chốt nghe tri hô, tôi liền đuổi theo tên trộm xe môtô đến tận quận Bình Tân, TP.HCM mới đuổi kịp và bất ngờ quật ngã đối tượng. Khi nó vừa định rút dao bấm để đâm trả, tôi đã nhanh tay còng tay nó vào xe môtô của nạn nhân. Sau đó, người ta xem quá đông, không biết có đồng bọn của nó hay không nên tôi nhanh trí vẫy mấy anh cảnh sát giao thông đứng gần đó và la cướp, cướp”.

Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông khu vực nên anh Phúc đưa được tên tội phạm vào giao cho Công an quận Bình Tân xử lý.

“Hai Lúa” biết rất rõ quyền hạn của dân phòng đến đâu, anh và các anh em trong đội không bao giờ ra oai mà bắt người trái pháp luật, tuy nhiên đối với phạm tội quả tang thì quyết không tha! Ngoài nhiệm vụ Đội trưởng Đội dân phòng xung kích xã Phước Lợi, “Hai Lúa” còn là Đội phó Đội Dân phòng xung kích liên xã của huyện Bến Lức tham gia nhiều vụ truy bắt đối tượng trộm cắp liên tỉnh.

Bảo vệ người dân đã trở thành cái nghiệp

Trong một lần tham gia bắt tội phạm, “Hai Lúa” gặp nạn, trong số 2 tên trộm xe môtô bị anh truy đuổi, có 1 tên vừa trốn trại và mang trong người căn bệnh thế kỷ, đối tượng chống trả quyết liệt và cố ý gây thương tích cho anh. Cảm nhận mình có khả năng bị lây nhiễm nên anh đã báo ngay cho Công an tỉnh để được giới thiệu chích thuốc kháng lây nhiễm virus HIV.

Lúc ấy, tinh thần anh cũng bị suy sụp khá nhiều. Một số người khuyên anh "thôi việc đó để cho lực lượng chính quy người ta làm", nhưng anh thì cho rằng, "giữ gìn ANTT là trách nhiệm của toàn dân nên dù khó khăn vẫn sẽ tiếp tục làm". Quyết định của anh nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người vợ và 2 con gái.

Hiện nay, số bằng khen và giấy khen của “Hai Lúa” - Nguyễn Văn Phúc đã chất gần đầy tủ nhưng anh không bao giờ khoe khoang. Với anh, làm việc nghĩa chính là cái nghiệp. Anh tâm sự: "Có lẽ bọn trộm gặp tôi là xui xẻo. Do có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn dáng đi thì tôi biết có phải là người gian hay không".

Ngoài việc tham gia truy bắt tội phạm, anh em trong đội xung kích và cá nhân anh Phúc thường xuyên trực tại chốt dân phòng ngã ba Phước Vân (Đường tỉnh 835, 835B), họ coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình.  

Trung tá Huỳnh Văn Bảy - Trưởng Công an xã Phước Lợi cho biết: "Năm 2015, thành tích trong công tác Toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo đảm TTATGT có sự đóng góp không nhỏ của anh Phúc cùng anh em trong Đội dân phòng xung kích xã Phước Lợi. Công an xã đang đề nghị Công an huyện và Ban An toàn giao thông huyện Bến Lức khen tặng cá nhân anh Phúc và tập thể Đội dân phòng vì những thành tích trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn".

Đại Lâm

Other news

Thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo trị giá trên 53,7 tỉ đồng 
(CT) - Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội nhân đạo. Trong đó, thực hiện phong trào “Tết Nhân ái”, các cấp Hội vận động và trao hơn 40.850 phần quà, trị giá hơn 20 tỉ đồng...
Chương trình “Vì đàn em thân yêu” đến với thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn xã Trần Đề 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Mắt - Rằng Hàm Mặt TP Cần Thơ, Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 10 và các đơn vị bạn, vừa tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu” tại xã Trần Đề.
Khánh thành cầu Hạnh Phúc 9 
(CT) - Ủy ban MTTQVN xã Trung Hưng phối hợp Xã đoàn Trung Hưng vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hạnh Phúc 9 (cầu ngọn Ba Gừa cũ). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh...
Các đồn biên phòng tổ chức “Gian hàng 0 đồng” 
(CT) - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 31-8, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”...
Những câu chuyện nghị lực phía sau cánh cửa giảng đường 
Tập 10 của chương trình “Hành trình Tiên phong - Ươm mầm xanh” đồng hành cùng Nguyễn Thị Như Ý và Trần Minh Được, 2 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
Top