18/03/2026
x
+
aa
-

Hành trình của những trái tim thiện nguyện

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng với những việc làm “thầm lặng” đầy ý nghĩa của những trái tim thiện nguyện đã truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng với những việc làm “thầm lặng” đầy ý nghĩa của những trái tim thiện nguyện đã truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn.

 

Những ngày này ai có dịp về ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang sẽ được nghe người dân nơi đây nhắc đến Tổ bếp ăn từ thiện giàu lòng nhân ái vừa góp tiền, vừa góp sức vì công tác từ thiện. Tổ bếp ăn từ thiện được hình thành ban đầu chỉ có nhóm người trong ấp Trà Cuôn hoạt động với nhiệm vụ vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương để nấu cơm chay hỗ trợ bệnh nhân nghèo ở Bệnh viên Đa khoa khu vực Cầu Ngang. Khi hoạt động hiệu quả, nhóm từ thiện này được địa phương và Nhân dân ủng hộ công nhận Tổ bếp ăn từ thiện cho đến nay.

Chúng tôi có dịp gặp bà Trần Thị Dều, 77 tuổi, Tổ trưởng Tổ bếp ăn từ thiện ấp Trà Cuôn. Cơ duyên đầu tiên hình thành Tổ bếp ăn từ thiện của bà Dều xuất phát từ người chị dâu của bà- bà Nguyễn Thị Hoa. Bà Dều bộc bạch: nhiều năm trước, vào dịp cuối tuần bà theo chị dâu đi chơi và nhập vào nhóm bạn của chị dâu tham gia nấu ăn hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Nhận thấy việc làm từ thiện vô cùng ý nghĩa, vài năm sau, bà và chị dâu vận động tổ chức nấu ăn tại nhà nhằm hỗ trợ bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang hơn 10 năm nay. Sau khi chị dâu qua đời, bà Dều quyết tâm vận động và duy trì hoạt động từ thiện cho đến nay. Hiện Tổ Bếp ăn từ thiện hiện còn 05 người tham gia nấu ăn những suất ăn chay 03 món canh, cơm, thức ăn chay. Mỗi người nhiệm vụ, người đi chợ, nấu cơm, nấu thức ăn, nấu canh chay. Hàng tuần vào ngày thứ Năm và Chủ Nhật, các thành viên tham gia nấu ăn, đến 08 giờ sáng vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang giao cho người phụ trách trong bệnh viện cấp phát suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Bình quân hàng tuần Tổ Bếp ăn từ thiện nấu trên 30kg gạo, phần mua nguyên liệu để chế biến thức ăn do các thành viên tự đóng góp và vận động tiền của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Ông Cao Văn Thương vận động tặng nhà đại đoàn kết và quà Tết cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông.

Chia sẻ về cơ duyên làm công tác từ thiện, bà Dều bày tỏ, trong cuộc sống ai cũng phải gặp sự cố và trước đây gia đình bà từng gặp chút sự cố tuy không lớn nhưng khiến cho gia đình hồi hộp và lo lắng. Thế rồi, bà tham gia vào hoạt động nấu ăn từ thiện ban đầu chỉ đi theo chị dâu chơi, dần dần tìm hiểu và đóng góp công sức, bản thân thấy thoải mái, mọi mệt mỏi dường như không còn nữa và nối tiếp công việc từ thiện của người chị dâu khi chị ấy qua đời. Không chỉ dừng lại ở việc vận động nấu ăn từ thiện, bà Dều còn tìm những loại cây thuốc Nam quý đem về phơi khô tặng cho các chùa bốc thuốc cho bệnh nhân trong và ngoài xã. Tuy việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, 10 năm gần đây, Tổ bếp ăn từ thiện được Hội Chữ thập đỏ huyện tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011 - 2015 và được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tôn vinh thành tích xuất sắc trong công tác xã hội và phong trào chữ thập đỏ giai đoạn 2015 - 2020.

Không chỉ có Tổ bếp ăn từ thiện ở ấp Trà Cuôn, mà trong hành trình làm công tác vận động phục vụ hoạt động từ thiện phải kể đến ông Cao Văn Thương, sinh năm 1960, ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang là tấm gương sáng điển hình vì công tác xã hội và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương suốt 11 năm qua, đặc biệt năm 2020, ông Thương được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020.

Trong suốt hành trình 13 năm tích cực vận động làm nhịp cầu nối giúp đỡ mọi người của ông Thương đã giúp không ít hộ nghèo, bệnh nhân nghèo trên địa bàn xã vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Theo ông Thương, chính bản thân ông đã trải qua cuộc sống nghèo khó, vất vả nơi vùng đất ngập mặn ở ấp Cái Già, quanh năm chỉ sản xuất 01 vụ lúa thu - đông và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo đã giúp ông có động lực làm tốt công tác vận động để làm từ thiện. 13 năm trước, ông Thương được địa phương vận động ông tham gia vào Hội Chữ thập đỏ của xã và nhận thấy công tác xã hội có ý nghĩa quan trọng nên ông thu xếp việc gia đình bằng cách giao 0,5ha đất cho con trai út nuôi tôm, số còn lại ông cho thuê để ông có thời gian tập trung vào công tác Hội nhiều hơn.

Để có tiền, hiện vật hỗ trợ người nghèo, ông Thương tự túc kinh phí đi vận động từ tỉnh Trà Vinh đến các tỉnh An Giang, Bến Tre, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh,… ông Thương đã góp nhiều công sức vào hoạt động Hội và hỗ trợ nhiều hộ nghèo, bệnh nhân nghèo trong ấp vượt qua khó khăn, góp phần cùng địa phương giảm từ 17 hộ nghèo xuống còn 09 hộ, dự kiến cuối năm 2020 giảm thêm 03 hộ nghèo. Từ năm 2017 đến nay, ông vận động trên 538,3 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, cầu nông thôn, gạo, xe đạp và một số hiện vật khác cho hộ nghèo, cận nghèo. Riêng những tháng đầu năm 2020, ông vận động hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà và quà cho hộ nghèo với số tiền 177,6 triệu đồng. Theo ông Thương, làm công tác xã hội không có cái tâm, không có sự đồng cảm sâu sắc sẽ khó thành công. Cái tâm của người làm công tác xã hội chính là luôn đặt hết mình vào công việc, luôn lắng nghe, tìm hiểu nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của người nghèo để có hướng giúp đỡ kịp thời.

Có thể nói, tấm lòng biết chia sẻ, cảm thông, hiểu và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Tin rằng, mùa xuân Tân Sửu 2021, với lòng thiện chí và tâm nhân ái của những người có trái tim thiện nguyện có thể giúp nhiều người nghèo, bệnh nhân nghèo thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống đón Tết vui vẻ và đầm ấm.

Bài, ảnh: MẪN QUÂN

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top