Học sẻ chia, yêu thương từ những ngày dịch bệnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tình nguyện tham gia phòng, chống dịch
Suốt mấy tháng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (23 tuổi, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tình nguyện tham gia phòng, chống dịch ở địa phương, khi thì tham gia test nhanh cộng đồng, rồi đi chợ thay, thu hoạch nông sản giúp người dân, hỗ trợ tiêm vắc-xin, nhập dữ liệu,... Bất cứ khi nào địa phương cần, Mỹ Hạnh đều có mặt. Theo Mỹ Hạnh, trải qua giai đoạn khó khăn, đã học được nhiều điều bổ ích, đó là tinh thần đoàn kết. Và đó cũng chính là khoảng thời gian trải nghiệm quý báu, tích lũy thêm nhiều bài học ý nghĩa.
Cũng giống như Mỹ Hạnh, Nguyễn Công Danh (19 tuổi, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) là một trong những tình nguyện viên tiêu biểu của xã tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch trong những ngày dịch bệnh diễn ra căng thẳng. Danh chia sẻ: “Công việc của tôi lúc đó là vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách và thực hiện truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Qua những ngày tháng ấy, tôi học được sự đồng cảm, chia sẻ và nhiều kỹ năng, bài học ý nghĩa”.

Nguyễn Công Danh trao tặng các phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn
Còn Trần Hòa Lực (22 tuổi, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành) cũng có những trải nghiệm đặc biệt trong mùa dịch. Cha mẹ của Lực là nhân viên y tế nên thường xuyên vắng nhà trong đợt dịch vừa qua, vì vậy em cũng bắt đầu học cách làm việc nhà giúp bà ngoại. Lực chia sẻ: “Mấy tháng nghỉ dịch, em đã học được tính tự lập, làm các công việc nội trợ và chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình”.
Đại dịch gây ra bao khó khăn, mất mát nhưng cũng mang đến nhiều bài học giá trị cho mọi người. Qua đó, nhiều bạn trẻ biết cảm thông, chia sẻ và hiểu được những giá trị của cuộc sống./.
Thanh Ngân

