12/03/2026
x
+
aa
-

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Điểm tựa yêu thương cho trẻ mồ côi

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai các chương trình nhân văn, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động đồng hành cùng trẻ mồ côi.
Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tây Ninh nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục triển khai các chương trình nhân văn, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động đồng hành cùng trẻ mồ côi. Nhờ sự đồng lòng của cán bộ, hội viên Hội LHPN cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, nhiều mô hình hỗ trợ đã được duy trì, mở rộng, góp phần mang đến điểm tựa yêu thương cho các em nhỏ thiếu vắng vòng tay cha mẹ.

Những “người mẹ thứ hai”

Với phương châm “Ở đâu có PN, ở đó có phong trào Hội”, các cấp Hội chủ động phối hợp chính quyền địa phương, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm duy trì nguồn lực cho các chương trình, mô hình về giúp đỡ, hỗ trợ trẻ mồ côi vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Thúy Yên cho biết: “Chúng tôi xác định trẻ mồ côi là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất, vì vậy, công tác chăm lo không được phép gián đoạn. Sau hợp nhất, quy mô địa bàn rộng hơn nhưng với quyết tâm của các cấp Hội và sự chung sức của cộng đồng, việc hỗ trợ các em được triển khai kịp thời, liên tục”.

Một trong những dấu ấn đậm nét trong hoạt động chăm lo, đồng hành cùng trẻ mồ côi là chương trình Mẹ đỡ đầu. Kể từ khi chương trình Mẹ đỡ đầu được Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021, hàng trăm trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng hành, yêu thương từ những “người mẹ thứ hai” - là hội viên, cán bộ Hội hoặc nhà hảo tâm do Hội LHPN các cấp làm cầu nối kết nối.

Tùy theo điều kiện của “mẹ đỡ đầu” và nhu cầu của trẻ mà chương trình có các hoạt động phù hợp như: trợ cấp tiền mặt, học phí, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, chi phí sinh hoạt cho các em,... Và, quan trọng hơn hết là sự yêu thương, quan tâm về mặt tinh thần của các “mẹ đỡ đầu” dành cho các em.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Khánh Hậu Lương Ngọc Hạnh chia sẻ: “Sau hợp nhất, Hội LHPN phường nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi. Ngoài đóng học phí, mua sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập cho các em đầu năm học, hằng tháng, các “mẹ đỡ đầu” cùng Hội đến nhà từng em để thăm hỏi, trao tặng tiền mặt (500.000 đồng), quà, nhu yếu phẩm cho các em. Nhiều em đã dần mở lòng và học tập tốt hơn. Đó là món quà tinh thần quý giá với chúng tôi”.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khánh Hậu Lương Ngọc Hạnh (bìa phải) trao tặng tiền, nhu yếu phẩm cho em Nguyễn Thị Thanh Trúc (ngụ phường Khánh Hậu)

Là trẻ mồ côi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được “mẹ đỡ đầu” quan tâm, giúp đỡ suốt 4 năm qua, em Nguyễn Thị Thanh Trúc (15 tuổi, ngụ phường Khánh Hậu) xúc động nói: “Trước đây, em từng nghĩ mình sẽ phải nghỉ học vì không có tiền mua sách vở. Nhưng từ khi có “mẹ đỡ đầu”, em được đi học, quan tâm, động viên như con trong gia đình. Em rất vui, em hứa cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng của mẹ”.

Thêm nhiều chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi

Song song với chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội LHPN trong tỉnh còn sáng tạo thêm nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương. Điển hình tại xã Mỹ Lộc, hội viên Hội LHPN xã không còn xa lạ với mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Bằng việc tiết kiệm khoản tiền nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của các hội viên, gần 100 con heo đất đã được “nuôi dưỡng”. Từ đầu năm 2025 đến nay, mô hình quyên góp được gần 350 triệu đồng, hỗ trợ 11 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Em Nguyễn Thái Phương Nghi (ngụ xã Mỹ Lộc) nhận hỗ trợ từ mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lộc

Em Nguyễn Thái Phương Nghi (10 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc), mất mẹ trong đại dịch Covid-19, đang sống cùng cha. Nhờ mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, Nghi được hỗ trợ một phần chi phí học tập. Em Nghi chia sẻ: “Mẹ mất vì dịch Covid-19 là điều buồn nhất trong cuộc đời em. May nhờ có các cô trong Hội LHPN xã quan tâm, giúp đỡ, em cảm thấy mình không còn đơn độc. Các cô như mẹ thứ hai của em vậy”.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Lộc Võ Ngọc Huyền cho biết: “Chúng tôi xem mô hình nuôi heo đất không chỉ là cách tiết kiệm tiền mà còn là cách gửi gắm tình thương, để các em nhỏ biết rằng mình không bị bỏ lại phía sau. Ngoài được hỗ trợ học phí, quần áo, nhu yếu phẩm hằng tháng, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi do Hội LHPN địa phương phối hợp tổ chức”.

Cùng với chương trình Mẹ đỡ đầu, mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi; Góc học tập yêu thương; Học bổng vượt khó;… tiếp tục được thực hiện nhằm hỗ trợ kịp thời cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

 Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Thúy Yên cho biết thêm: “Từ đầu năm 2025 đến nay, bằng nhiều hoạt động hỗ trợ, Hội LHPN các cấp trong tỉnh huy động chi phí hơn 1,7 tỉ đồng chăm lo, giúp đỡ hơn 800 trẻ em mồ côi toàn tỉnh. Thời gian tới, Hội tiếp tục tăng cường nguồn lực xã hội hóa, phát huy hiệu quả các mô hình, ứng dụng chuyển đổi số, kết nối các tấm lòng thiện nguyện đến trẻ em mồ côi cần giúp đỡ”./.

Ngọc Huyền

Other news

Thả cá thể Kỳ đà vân về môi trường tự nhiên 
(CT) - Ngày 10-3, Hạt Kiểm lâm Khu vực I (Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ) phối hợp đơn vị liên quan, tổ chức thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.
Sáng tạo “Góc tuyên truyền bầu cử” trong học đường 
(CTO) - Tại Trường Tiểu học Trà An (phường Thới An Đông), TP Cần Thơ, “Góc tuyên truyền bầu cử” được bố trí ở nơi thuận tiện nhất để cả học sinh và phụ huynh dễ dàng tiếp cận. Qua đó, những thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa hiệu quả.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn gặp gỡ, dự họp mặt nữ cán bộ tiêu biểu tại xã An Thạnh 
(CT) - Ngày 5-3, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến dự họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026) và 1986 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
Hồn hậu văn hóa chợ đêm bên kênh xáng Xà No 
Chợ đêm nằm bên dòng kênh xáng Xà No là điểm đến quen thuộc của người dân Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Từ ý tưởng một nơi mua sắm, ăn uống bình dân của địa phương, chợ đêm Vị Tân nay đã trở thành điểm đến ấn tượng.
LĐLĐ thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 
(CTO) - Đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Phan Huỳnh Mai, đoàn viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In Hậu Giang...
Top