Hơn 40 năm tìm lại danh hiệu liệt sĩ cho người thân
Ngày 11/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức công bố Quyết định phục hồi danh hiệu liệt sĩ Trần Văn Tống (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức). Các thành viên trong gia đình liệt sĩ Trần Văn Tống có mặt đầy đủ. Tại đây, người thân của liệt sĩ Trần Văn Tống rất hạnh phúc và tự hào khi sau bao tháng năm chờ đợi, cuối cùng người thân của mình cũng được công nhận liệt sĩ.
Ông Trần Văn Dũng (con trai liệt sĩ Trần Văn Tống) nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi đợi ngày này rất lâu, nay mới nhận được quyết định phục hồi. Gia đình tôi làm đơn khiếu nại đến các cấp, các ngành không phải vì mục đích được nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Đảng và Nhà nước mà chỉ muốn sự hy sinh của cha mình được ghi nhận, nhất là khẳng định cha mình luôn một lòng sắt son với Đảng và cách mạng trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo (bên trái) trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Trần Văn Tống
Được biết, liệt sĩ Trần Văn Tống, nguyên quán xã Tân Thanh, huyện Bến Thủ, tỉnh Long An (nay là xã Tân Bửu, huyện Bến Lức). Năm 1960, ông tham gia cách mạng với chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị du kích xã Tân Thanh. Ngày 20/6/1968, ông Tống hy sinh trong trận càn của địch. Ngày 26/12/1979, Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (nay là Sở LĐ-TB&XH) giải quyết chế độ trợ cấp cho thân nhân của ông Trần Văn Tống. Ngày 07/4/1980, ông được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Bằng Tổ quốc ghi công.
Tuy nhiên, năm 1980, người dân địa phương phản ánh ông Trần Văn Tống nghỉ việc chạy lính bị chết. Theo đó, ngày 14/9/1981, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Ty Thương binh và Xã hội quyết định hủy bỏ việc trợ cấp cho thân nhân ông Trần Văn Tống; đồng thời, UBND huyện Bến Lức ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận hy sinh cấp cho ông Trần Văn Tống. Từ đó, gia đình ông Trần Văn Tống không được hưởng bất cứ quyền lợi nào theo chế độ ưu đãi dành gia đình người có công với cách mạng.
Vợ liệt sĩ Trần Văn Tống nói: “Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, gia đình tôi luôn một lòng sắt son với Đảng và cách mạng, trong đó có chồng tôi là liệt sĩ Trần Văn Tống. Khi nghe người dân địa phương phản ánh chồng tôi nghỉ việc chạy lính bị chết, các cấp, các ngành thu hồi các quyết định công nhận ông Trần Văn Tống là liệt sĩ, gia đình tôi rất đau lòng. Nhớ ngày gần mất, mẹ chồng tôi còn dặn phải gõ cửa các cấp, các ngành khiếu nại để con trai mẹ được công nhận là liệt sĩ. Cứ thế, nhiều năm qua, gia đình đi khiếu nại khắp nơi nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng”.
Năm 2017, sau khi nghe gia đình ông Tống phản ánh, tỉnh nhanh chóng thụ lý hồ sơ, thành lập tổ xác minh, với sự tham gia của Công an tỉnh. Sau thời gian xác minh với nhiều đối tượng khác nhau, Tổ xác minh xác nhận ông Tống hy sinh khi tham gia cách mạng, không nghỉ việc chạy lính như phản ánh của người dân và biên bản thu hồi của UBND xã Tân Bửu. Thông qua nội dung của Tổ xác minh, Sở LĐ-TB&XH xét thấy có đủ điều kiện để xác nhận ông Trần Văn Tống là liệt sĩ. Theo đó, Sở tiến hành họp hội đồng và thống nhất trình Tỉnh ủy, UBND phục hồi danh hiệu liệt sĩ đối với ông Trần Văn Tống.
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - Đặng Ngọc Tảo cho biết: “Ngày công bố Quyết định phục hồi danh hiệu cho liệt sĩ Trần Văn Tống, tôi đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH gửi lời xin lỗi đến gia đình liệt sĩ Trần Văn Tống. Biết rằng lời xin lỗi chẳng thấm vào đâu so với những năm tháng chờ đợi của người thân và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Văn Tống nhưng qua sự việc này, chúng tôi rút ra bài học sâu sắc trong việc giải quyết Pháp lệnh người có công; đồng thời, càng quyết tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cũng như giải quyết tốt các hồ sơ tồn đọng người có công trong thời gian tới. Và đây cũng là cách chúng tôi tri ân đối với những người đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập dân tộc hôm nay”./.
Kim Ngọc

