Hướng về miền Trung ruột thịt

Đoàn cứu trợ của anh Phụng Duy Linh nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của địa phương và người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong quá trình vận chuyển hàng hóa
Thông qua các phương tiện truyền thông, chứng kiến cảnh bão chồng bão, nỗi đau chồng chất nỗi đau tại các tỉnh miền Trung, anh Phụng Duy Linh (SN 1983, ngụ thị trấn Bến Lức) cùng bạn bè lên kế hoạch cho chuyến đi miền Trung. Theo anh Linh, mặc dù trước đây, đoàn của anh từng đi hỗ trợ người dân ở nhiều tỉnh, thành nhưng đây là lần đầu tiên mọi người đến với miền Trung. Nghe tin anh thông báo sẽ đi cứu trợ đồng bào tại miền Trung, người thân rất lo lắng, khuyên anh đợi bão qua, nước lũ rút hãy đi. Tuy nhiên, do “sốt ruột” nên anh đã ra sức thuyết phục người thân và hứa sẽ bảo đảm an toàn.
Ngày 19/10, đoàn của anh đã có mặt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - một trong những địa phương bị cô lập do lũ. “Ngày đầu tiên đặt chân đến tỉnh Quảng Bình, mực nước chỉ ở mức 1-2m nhưng sau 1 đêm đã dâng lên 3-4m. Những hình ảnh mà mọi người thấy trên báo chí chỉ phản ánh một phần những khó khăn, mất mát của đồng bào miền Trung. Huyện Lệ Thủy là một trong các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ, huyện gần như bị cô lập, tàu thuyền chủ yếu dành cho việc cứu người nên mọi thứ rất khó khăn. Để bảo đảm an toàn, hiệu quả, chúng tôi tiếp tế cho người dân theo sự hướng dẫn của ngành chức năng, mọi người đều được trang bị đầy đủ áo phao. Lương thực, thực phẩm, nước uống,... là những nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế mà đoàn sẽ mua thêm những mặt hàng khác” - anh Linh chia sẻ.
Biết tin đồng bào miền Trung gặp thiên tai, chị Đỗ Thị Thoại Yến, ngụ huyện Bến Lức, cũng tích cực vận động tiền và các nhu yếu phẩm để vận chuyển ra miền Trung. Chị Yến bộc bạch: “Nhóm có 4 thành viên nòng cốt, mỗi người đều có công việc riêng nhưng khi cần thì ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân và mạng xã hội, chưa đầy một tuần, các thành viên đã vận động được hơn 200 triệu đồng”.
Vừa khép lại hành trình đầu tiên sau 3 đêm 2 ngày, ngày 26/10, đoàn của anh Phụng Duy Linh tiếp tục lên đường hỗ trợ đợt 2. Anh cho biết: “Trong chuyến đi thứ 2, đoàn tập trung hỗ trợ tiền để người dân khắc phục khó khăn sau lũ. Trước đó, tôi đã nhờ người thân sinh sống tại địa phương tìm hiểu hoàn cảnh của mọi người để có sự hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhất. Đợt 2, chúng tôi vận động được hơn 100 triệu đồng”.

Người dân quyên góp quần áo hỗ trợ đồng bào miền Trung
Không thể trực tiếp đi cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, chị Phạm Thị Hoài Thương và chị Trần Bích Hằng, ngụ phường 3, TP.Tân An, ra sức quyên góp các nhu yếu phẩm. Bên cạnh việc kêu gọi trên mạng xã hội, những ngày qua, 2 chị đã đến gõ cửa từng nhà người dân ở khu vực mình sinh sống để vận động thêm quần áo cũ.
Chị Hoài Thương cho biết: “Chiều ngày 22/10, đoàn đã khởi hành đi Quảng Bình. Sau đợt 1, chúng tôi đã vận động được khoảng 10 tấn gồm lương thực, nước uống, thuốc, dầu gió, quần áo,... Theo đó, quần áo đều được mọi người giặt sạch, phân loại trước khi mang đi cứu trợ. Tất cả nhu yếu phẩm, quần áo sẽ được tập kết tại TP.HCM, tùy theo tình hình mà đoàn sẽ ở lại từ 2-3 ngày. Đợt 2, chúng tôi đang vận động tập, viết để hỗ trợ học sinh; đồng thời, tiếp tục vận động thêm các nhu yếu phẩm cần thiết khác để người dân miền Trung khắc phục phần nào khó khăn sau thiên tai”.
Những ngày qua, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, nhiều tấm lòng hảo tâm đã vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Có thể thấy, truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam luôn được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ, nhất là lúc hoạn nạn khó khăn./.
Nguyễn Dung

