K9 mãi in bóng hình Bác kính yêu
Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 60 km, Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) được biết đến là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, hiện vật gắn với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là điểm du lịch văn hóa lịch sử thu hút nhiều du khách, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc cho mỗi người Việt Nam…
![]() |
| Du khách tham quan mỏm Đá Chông, nơi Bác Hồ đã dừng chân nghỉ vào tháng 5/1957. (Ảnh: QĐ). |
Theo người dân địa phương, do kiến tạo tự nhiên, khu vực này có nhiều tảng đá thon nhọn tựa những mũi chông, ngọn mác từ dưới đất đâm lên; đó cũng là lý do địa danh này có tên gọi là Đá Chông. Tháng 5/1957, trong một lần đi kiểm tra diễn tập bên sông Đà, Bác Hồ đã dừng chân nghỉ tại một khu đồi của Đá Chông. Thấy nơi đây phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, thuận lợi về nhiều mặt, Bác đã trao đổi với các đồng chí trong Đoàn xây dựng Đá Chông trở thành khu căn cứ làm việc và tiếp khách của Trung ương, đề phòng trường hợp đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc… Đến khoảng tháng 3/1960, ngôi nhà sàn có diện tích 275m2 được khánh thành và trở thành nơi làm việc, nghỉ ngơi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu căn cứ. Phía Tây của ngôi nhà là hầm trú ẩn sâu 3m có thể chứa 9-10 người, nóc hầm xây cao phía trên có cây xanh để ngụy trang. Phía Bắc nhà sàn là dãy nhà phục vụ gồm 4 phòng: Phòng nghỉ, kho, phòng ăn và bếp.
Sau khi Bác mất, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn K9, Đá Chông làm nơi gìn giữ thi hài Bác vì nơi đây bảo đảm các yếu tố như: “Yên tĩnh, bí mật, xa Hà Nội, giao thông thuận lợi”. Trong giai đoạn 1969 - 1975, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tại K9, Đá Chông đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “giữ yên giấc ngủ của Người”. Giai đoạn này cũng là thời điểm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên quảng trường Ba Đình lịch sử… Sau khi thi hài Bác được đưa về gìn giữ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, K9, Đá Chông được xây dựng thành một quần thể văn hóa - một di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia. Ngày nay đến với K9, Đá Chông, mọi người dân Việt Nam cùng du khách quốc tế sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên, được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống dân tộc và cuộc đời “vì nước vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như câu đối chữ Việt của cố Giáo sư Vũ Khiêu được đặt trang trọng tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ: "Hồn Việt tụ nơi đây linh khí trải dài muôn dặm đất/ Bác Hồ về thuở ấy tinh anh tỏa sáng bốn phương trời"…
Tại Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông hiện còn lưu giữ rất nhiều kỷ vật gắn liền với hình ảnh, tâm hồn của Bác - một lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc; một con người giản dị, nhân văn và minh triết. Đặc biệt, Khu di tích có một con đường được trải toàn sỏi và đá cuội, mỗi khi có khách du lịch đi qua, tiếng bước chân trên đá sỏi tạo lên những thanh âm lạ thường. Giải đáp thắc mắc của du khách, những hướng dẫn viên cho biết, việc sử dụng sỏi, cuội làm đường là ý tưởng của Bác Hồ với nhiều tác dụng khác nhau. Giữa khu rừng yên tĩnh, tiếng bước chân người lạo xạo trên đá sỏi sẽ giúp cho cho các chiến sĩ cảnh vệ đang làm nhiệm vụ cảnh giác có thể phát hiện ra khi có người đến gần khu vực nhà sàn, nơi Bác làm việc. Mặt khác, việc đi trên đá sỏi cũng là một cách tập thể dục hữu hiệu. Hằng ngày Bác thường chân trần đi bộ trên lối này để rèn luyện sức khỏe của bản thân… Anh Bùi Tiến Đăng, du khách đến từ tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Lần đầu tiên được đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông, tôi thực sự ấn tượng với cảnh quan và các hiện vật của Khu di tích. Mỗi công trình, từng hiện vật ở nơi đây như luôn in bóng hình Bác Hồ kính yêu”.
![]() |
| Hướng dẫn viên Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông giới thiệu với các bạn trẻ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV). |
Được biết, với ý nghĩa giáo dục là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn của Bác Hồ, Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông đã được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị như báo công dâng Bác; trao Huy hiệu Đảng; kết nạp Đảng, Đoàn; tham quan, học tập lịch sử, truyền thống... cho thế hệ trẻ. Thắp nén tâm nhang tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, em Nguyễn Thị Thanh Hà, học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông, Hà Nội) xúc động: “Đến đây, chúng em được hiểu thêm về Bác, về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đắm mình trong không gian Khu di tích, chúng em học được Bác từ những điều giản dị nhất, như việc đi bộ trên con đường trải đầy sỏi để rèn luyện sức khỏe; hay cách sắp đặt đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, đồ dùng sinh hoạt giản dị… Qua đây, chúng em hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ vĩ đại cũng như công việc gìn giữ thi hài Bác trong suốt những năm tháng chiến tranh. Em mong muốn được tham gia thêm nhiều chuyến tham quan ý nghĩa, bổ ích như vậy".
Thời gian trôi đi, song Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông luôn là nơi in đậm dấu ấn về cuộc đời, về những cống hiến, hy sinh cho Ðảng, cho nhân dân của Bác Hồ kính yêu. Tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị “địa chỉ đỏ” của Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông không chỉ phù hợp với mong muốn của nhân dân cả nước; thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước, mà còn góp phần đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trực tiếp góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay./.



