Khẳng định thực lực của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực
19 giờ 30 phút hôm nay 18-12, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Rajamangala tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây không chỉ là trận đấu quyết định tấm HCV, mà còn là sự khẳng định thực lực, bản lĩnh của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Văn Thuận (trái) và các đồng đội rất quyết tâm, nỗ lực trên sân tập trước trận quyết chiến U22 Thái Lan. Ảnh: 24h
U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với sự chủ động. Chiều 16-12, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại sân tập quen thuộc tại Đại học RBAC (Bangkok). Trạng thái tập luyện không bị xáo trộn cho thấy đội tuyển đang giữ được sự cân bằng về thể lực lẫn tâm lý trước trận đấu quan trọng.
Những gì U22 Việt Nam thể hiện ở bán kết với U22 Philippines nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn trong khu vực. Chuyên gia của tờ Thairath thừa nhận hành trình vừa qua cho thấy U22 Việt Nam tổ chức lối chơi ấn tượng và vượt trội hơn U22 Thái Lan. Trước một U22 Philippines giàu thể lực, U22 Việt Nam vẫn triển khai đúng chiến thuật, cải thiện đáng kể khả năng tấn công so với vòng bảng và biết cách giải quyết trận đấu ở thời điểm quyết định.
HLV Kim Sang-sik đã để lại dấu ấn rõ nét trong lối chơi của U22 Việt Nam, với khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự hiệu quả. Thống kê 10 trận thắng liên tiếp của U22 Việt Nam cho thấy ông luôn tìm được nhân tố tạo khác biệt từ băng ghế dự bị. Từ Lê Viktor, Xuân Bắc, Công Phương đến Văn Thuận, Thanh Nhàn, các sự thay đổi người đều phát huy đúng lúc. HLV U22 Philippines Garrath McPherson thừa nhận có sự chênh lệch lớn về chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến của U22 Việt Nam so với đội bóng ông dẫn dắt.
Ở chiều ngược lại, U22 Thái Lan dù vào chung kết nhưng vẫn để lộ không ít vấn đề. Trong trận bán kết với U22 Malaysia, đội chủ nhà sớm có bàn dẫn trước của Yosakorn Burapha, nhưng không tạo được thế trận áp đảo. Ngay cả khi chơi hơn người, "Voi chiến" vẫn gặp nhiều khó khăn và phải nhờ đến tài năng của thủ môn Sarawat Phosaman mới bảo toàn chiến thắng. Truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự không hài lòng trước lối chơi thiếu mượt mà và sự chậm chạp của một số trụ cột.
Nguyên nhân được cho là do SEA Games 33 không nằm trong lịch FIFA Days, nên các CLB Thai League không "nhả" quân. Một số cầu thủ U22 Thái Lan phải liên tục di chuyển để thi đấu ở SEA Games 33 và giải quốc nội, dẫn đến quá tải. Bên cạnh đó, áp lực buộc phải giành HCV trên sân nhà đang tạo gánh nặng tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ trẻ.
Ban huấn luyện U22 Thái Lan cho biết họ đã tính toán thận trọng trong những ngày qua, ưu tiên hồi phục thể lực và xoay vòng đội hình hợp lý. Tuy nhiên, đối đầu với U22 Việt Nam đang đạt phong độ cao, được tổ chức chặt chẽ và tinh thần thi đấu vững vàng; những điểm yếu về tâm lý và lối chơi của đội chủ nhà U22 Thái Lan hoàn toàn có thể bị khai thác.
Truyền thông cũng nhấn mạnh quyết tâm của HLV Kim Sang-sik trong việc chinh phục HCV SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan, điều ông từng làm được, khi cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup đầu năm nay tại Bangkok.
Kể từ khi bóng đá nam SEA Games áp dụng lứa U22 (từ năm 2017), Việt Nam đã 3 lần vào chung kết và giành 2 HCV, trong khi Thái Lan có 4 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng nhưng mới 1 lần đăng quang.
Có thể nói, U22 Việt Nam bước vào trận chung kết có phần lợi thế hơn U22 Thái Lan - đội bóng đang chịu sức ép lớn từ sân nhà. Đây là cơ hội để U22 Việt Nam lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á.
THÁI BÌNH

