Khi phụ nữ 'vác tù và hàng tổng'
Bí thư chi bộ, trưởng ấp uy tín
Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng bà Châu Thị Kiều Trinh (SN 1965, ngụ khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) chưa lúc nào thật sự ngơi nghỉ. Giữ lời hứa cống hiến hết sức mình phục vụ người dân, hàng ngày, bà vẫn miệt mài tham gia hoạt động xã hội, góp sức xây dựng địa phương.
Tháng 6/2020, rời vị trí Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Trụ, bà Kiều Trinh đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Chi bộ có 79 đảng viên, chủ yếu là nam nhưng với bản lĩnh và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, khách quan, bà Kiều Trinh từng bước vượt qua những rào cản tâm lý, khó khăn để lãnh đạo Chi bộ và người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ - Châu Thị Kiều Trinh
Bà Kiều Trinh cho biết, đối với những công việc quan trọng của chi bộ, những chủ trương mới hoặc trước khi phát động các phong trào thi đua, bà đều cùng tập thể cấp ủy bàn bạc, xin ý kiến của các đảng viên trong Chi bộ và những người có uy tín trong khu phố; đồng thời, phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình theo khu vực, thành lập các nhóm Zalo để nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những khó khăn trong quá trình thực hiện để tìm cách tháo gỡ. Được biết, bà Kiều Trinh từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp PN Việt Nam thị trấn Tân Trụ, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An. Dù ở vai trò nào, bà đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bà Kiều Trinh bộc bạch: Còn sức khỏe là còn gắn bó với hoạt động, phong trào tại địa phương. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, là Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng khu phố Bình Hòa, bà Kiều Trinh cùng các đảng viên tích cực "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền người dân không lơ là, chủ quan với tình hình dịch bệnh; giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện người từ địa phương khác đến và nhắc nhở khai báo y tế. Bà và các thành viên trong tổ Covid cộng đồng hướng dẫn người dân cách ly, mua thuốc, điều trị Covid-19 tại nhà.
Thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, bà Kiều Trinh không ngại giờ giấc, luôn mở điện thoại để người dân kịp thời liên lạc khi cần. Bà còn tình nguyện làm shipper, tỉ mỉ ghi lại những đơn đặt hàng của người dân, sau đó đi mua, phối hợp đơn vị vận chuyển lương thực, quà đến tận nhà cho từng hộ dân trên địa bàn khu phố.
Năm nay, bà vận động xây dựng 2 căn nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Bình Hòa. Bằng nỗ lực, tâm huyết của mình, bà Kiều Trinh được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, năm 2021. Ở tuổi xế chiều, ngày ngày, bà Kiều Trinh vẫn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Từ lâu, người dân nơi đây dành cho bà nhiều tình cảm yêu thương, quý trọng.
Tích cực đóng góp cho địa phương
Giữ nhiều nhiệm vụ như Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 8, Phó Trưởng ấp 8, tham gia công tác dân số, y tế, công an viên ấp, nhưng chị Đinh Thị Út (SN 1982, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) chưa bao giờ nề hà mà luôn xông xáo trong mọi công việc của địa phương.
Chị Út cho biết: "Nhiệm vụ nào cũng đòi hỏi phải có lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm". Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội PN ấp, chị Út tuyên truyền, vận động chị em thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giữ gìn vệ sinh môi trường và hướng dẫn hội viên cách phân loại rác. Qua đó, ý thức của chị em được nâng lên, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Chị vận động chị em tại địa phương ra quân dọn vệ sinh, trồng cây ven các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn ấp và hỗ trợ ấp khác, góp phần cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Phụ cấp ít ỏi nhưng chị Đinh Thị Út luôn nhiệt tình với công việc được giao
Phụ cấp ít ỏi nhưng chị Út luôn nhiệt tình với công việc được giao. Không ngại nắng, mưa, chị cùng người dân treo cờ Tổ quốc, gửi thư mời tiêm vắc-xin phòng Covid-19, làm căn cước công dân,... đến từng hộ dân trong ấp. Với vai trò công an viên, thông qua các cuộc gặp gỡ, trò chuyện, chị lồng ghép tuyên truyền đến người dân các phong trào tự quản, tự phòng và xây dựng đời sống văn hóa ở ấp. Những vụ va quẹt xe, chị cũng có mặt bảo vệ hiện trường. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Út còn tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; đồng thời, chủ động nấu ăn tiếp sức tuyến đầu chống dịch, vận chuyển quà, thực phẩm đến từng hộ dân trong ấp.
Hiện ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành còn 5 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Những dịp lễ, tết, đầu năm học mới, người dân trong ấp lại thấy chị nhiệt tình vận động, chăm lo từng phần quà gửi đến thiếu nhi, học sinh nghèo, gia đình nghèo. Chị Út chia sẻ: “Nhiều người nói tôi “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng tôi chỉ cười và nghĩ rằng, “vác tù và hàng tổng” mà giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống thì tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi vẫn tiếp tục với những công việc mình đang làm”.
Không nề hà những khó nhọc, vất vả, bà Kiều Trinh và chị Út đã và đang có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh ở địa phương./.
Hà Lan

