14/03/2026
x
+
aa
-

Khởi nghiệp từ nghề “cha truyền con nối”

Từ trước những năm 2014, người dân xã Hưng Mỹ nói riêng và huyện Châu Thành nói chung, rất nhiều người biết đến người đàn ông có búi tóc sau đầu cư ngụ tại ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ. Đó là chủ cơ sở chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Văn Chất. Biết nhiều về ông, không chỉ nhờ những sản phẩm ông làm ra, mà ông chính là người mang lại việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Thế nhưng, sau một cơn bạo bệnh, ông qua đời vào giữa năm 2014 để lại nhiều ý tưởng chưa thực hiện được. Biến cố xảy ra, những tưởng các con của ông không ai đủ bản lĩnh để nối nghiệp. Tuy nhiên, sau đó 01 năm người con trai thứ sáu đã quyết định gầy dựng lại nghề “cha truyền con nối” để khởi nghiệp.
Từ trước những năm 2014, người dân xã Hưng Mỹ nói riêng và huyện Châu Thành nói chung, rất nhiều người biết đến người đàn ông có búi tóc sau đầu cư ngụ tại ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ. Đó là chủ cơ sở chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Văn Chất. Biết nhiều về ông, không chỉ nhờ những sản phẩm ông làm ra, mà ông chính là người mang lại việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Thế nhưng, sau một cơn bạo bệnh, ông qua đời vào giữa năm 2014 để lại nhiều ý tưởng chưa thực hiện được. Biến cố xảy ra, những tưởng các con của ông không ai đủ bản lĩnh để nối nghiệp. Tuy nhiên, sau đó 01 năm người con trai thứ sáu đã quyết định gầy dựng lại nghề “cha truyền con nối” để khởi nghiệp.

Anh Trần Nguyên Bính.

 

Đó là anh Trần Nguyên Bính, sinh năm 1989, hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân Văn Chất tọa lạc tại ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành. Dù đã được các anh chị ở Huyện Đoàn Châu Thành kết nối để chúng tôi có thể đến thăm và tận mắt chứng kiến sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng phải mất thêm mấy lần hẹn mới gặp được chàng trai vừa bước sang tuổi 32 này.

Tiếp chúng tôi tại nhà kho với đầy ắp các loại nguyên liệu dùng để đan giỏ nhựa, khay nhựa, hộp chứa mỹ phẩm... anh Bính cho biết, từ khi doanh nghiệp thành lập vào năm 2015 đến nay doanh nghiệp luôn hoạt động tốt. Doanh nghiệp hiện quản lý trên 500 lao động nhàn rỗi trong và ngoài huyện Châu Thành. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ yếu được doanh nghiệp tạo ra là sản phẩm từ đan đác, khung chậu và vỏ nhựa khung 3D… đây là những sản phẩm được thị trường ưa chuộng, nhất là tại các thành phố lớn trong nước và ngoài nước; doanh thu của doanh nghiệp mỗi năm trên 01 tỷ đồng và lợi nhuận mỗi năm trên 300 triệu đồng.

Là một doanh nhân trẻ, anh Bính xác định rõ vai trò của mình và nhận thấy đời sống của một bộ phận ĐVTN ở địa phương còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, việc làm thì không có, phải thường xuyên rời khỏi địa phương làm ăn xa… vì vậy, thời gian qua anh đã tập hợp, vận động gia đình có ĐVTN nhàn rỗi tham gia các lớp tập huấn về thủ công mỹ nghệ do chính anh truyền nghề để tạo việc làm, có thu nhập thêm ngoài chuyện ruộng rẫy của gia đình.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, anh Trần Nguyên Bính đã tổ chức trên 20 lớp hướng dẫn truyền nghề về đan chậu, vỏ nhựa khung 3D cho hơn 300 lượt đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia. Tính đến nay đã giải quyết cho hơn 700 lao động nhàn rỗi trong và ngoài xã Hưng Mỹ có thu nhập thường xuyên, góp phần ổn định cuộc sống gia đình với mức trên 2,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài lao động phổ thông, thời gian qua anh còn tổ chức hướng dẫn và tập huấn nâng cao tay nghề cho gần 40 ĐVTN nòng cốt tại địa phương giúp họ có thu nhập bình quân trên 3,5 triệu đồng mỗi tháng; năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, anh Bính đến tận các địa bàn ngoài huyện Châu Thành để hướng dẫn kỹ thuật cho người lao động, nhằm mở rộng quy mô sản xuất.

Anh Trần Nguyên Bính cho biết, từ kết quả trên anh nhận thấy nhu cầu về việc làm của người lao động nói chung và ĐVTN nói riêng, nhất là lao động nữ, việc tạo việc làm cho họ những lúc nhàn rỗi là rất cần thiết và phù hợp với nhiều địa phương. Mặt khác, việc làm này cũng góp phần trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

Về vấn đề này, chị Sơn Ngọc Ngoan, Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành cho biết, hiện nay việc thiếu việc làm ở địa phương, dẫn tới nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa gây rất nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương cũng như tổ chức Đoàn trong việc tập hợp đối tượng ĐVTN để quản lý. Theo đó, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong huyện Châu Thành đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho thanh niên, đồng thời khuyến khích các thanh niên có điều kiện mạnh dạn tham gia phong trào khởi nghiệp để phát triển kinh tế cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho những ĐVTN khác tại địa phương. Chị Sơn Ngọc Ngoan khẳng định, mô hình của anh Trần Nguyên Bính ở xã Hưng Mỹ là hướng đi đúng cần được phát huy.

Bên cạnh tạo việc làm cho ĐVTN, anh Bính cũng là cán bộ Đoàn năng nổ tại địa phương. Với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, anh rất tâm huyết sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều thanh niên vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thời gian qua, người cán bộ Đoàn trẻ này, đồng thời là thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp của huyện còn góp nhiều công sức giúp địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chính sách hỗ trợ liên quan về doanh nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo... Riêng 06 tháng đầu năm 2021, anh Bính đã giới thiệu phát triển 06 đoàn viên mới là lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương, nâng tổng số đến nay Chi đoàn ấp Bãi Vàng có 14 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên.

Bài, ảnh: LÂM THY

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top