Làm sao mà công nhận kỷ lục!?
Đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt 2 ngày trời để cho ra lò chiếc bánh mì sandwich nhân thịt gà và đà điểu nặng 700 kg với hy vọng lập kỷ lục Guinness thế giới, cuối cùng hơn 1.000 đầu bếp Iran đã tức muốn “lộn ruột”. Nguyên nhân là do không còn bằng chứng nào để gửi cho Sách Kỷ lục Guinness vì khách tham quan đã xơi sạch sành sanh chiếc bánh chỉ vài phút sau khi được trình làng trong một lễ hội ẩm thực ở Thủ đô Tehran hôm 17-10. Sự “nhiệt tình” thái quá này đẩy 3 chuyên gia đại diện của Guinness vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi họ chưa kịp cân đo chiếc bánh để thẩm định mặc dù đã tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, một trong những nhà tổ chức sự kiện nhằm quảng bá món thịt đà điểu của Iran tin rằng tác phẩm sẽ được công nhận vì họ sẽ gửi toàn bộ chứng cứ về nguyên liệu, video quay quá trình chế biến và khi bánh ra lò cho Sách kỷ lục Guinness. Trong ảnh: Chiếc bánh vừa mới ra lò, vậy mà...
Q.CHÂU (Theo Reuters, Timesonline)

