03/03/2026
x
+
aa
-

Mái nhà chung thắm đượm nghĩa tình

(ĐCSVN) - Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc 229 người, trong đó thương binh, bệnh binh tâm thần là 74 người; thương, bệnh binh nặng có thương tật và bệnh lý tổng hợp là 40 người; thân nhân liệt sỹ già cả cô đơn, con liệt sỹ tàn tật, 29 người; bị nhiễm chất độc da cam 86 người.

 

Tình hình thương tật, bệnh tật của các đối tượng đa dạng, phức tạp; số người thương, bệnh binh bị tâm thần cao. Số thương binh, bệnh binh vết thương và bệnh tật, bệnh lý thường xuyên tái phát luôn có từ 7-10 người phải đi các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để chữa bệnh, nên thường xuyên có từ 9-13 nhân viên đi theo chăm sóc, phục vụ… Trong lúc đó, doanh trại, cơ sở vật chất lâu năm xuống cấp, giá cả thị trường luôn biến động phần nào tác động đến cuộc sống, bữa ăn bệnh nhân. Thế nhưng với khẩu hiệu, “Người có công như người nhà của mình”, những năm qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm luôn nêu cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm tận tâm, tận tụy để chăm sóc các đối tượng”.

 


Nhân viên Trung tâm diều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa tắm rửa, vệ sinh
cho thương binh nặng đang điều dưỡng tại trung tâm. Ảnh NT


Tại khu vực dành cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, gần 2/3 y, bác sỹ, điều dưỡng viên tập trung phục vụ các đối tượng không thể tự lập được. Mỗi y, bác sỹ, điều dưỡng viên đảm nhiệm một người vừa dỗ dành, vừa cẩn thận bón từng thìa cơm cho bệnh nhân.

Sau khi hoàn thành công việc phục vụ một bệnh nhân ăn xong, trò chuyện với chúng tôi, Y tá Ngô Thị Thúy Hà chia sẻ những khó khăn, vất vả trong công việc phục vụ thương, bệnh binh, "nhưng chúng em luôn suy nghĩ những việc mình làm là trực tiếp góp một phần nhỏ  tri ân những người đã đóng góp công sức vì đất nước. Mỗi khi chăm sóc bệnh nhân mọi người luôn xác định, họ như những người thân của mình”.

Bà là Lê Thị Hoa (sinh năm 1957), quê ở xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) đang sống ở đây khi trò chuyện với chúng tôi, không cầm nổi hai hàng nước mắt, xúc động nói: “Các con của mẹ đã đi xa, nhưng vào đây được các cô, các chú tận tình chăm sóc mẹ rất ấm lòng. Các cô, chú luôn xem mẹ và những người như mẹ nơi đây như người thân của mình. Mỗi khi trái gió trở trời, ốm đau các y, bác sỹ thường xuyên túc trực, động viên, lo từng viên thuốc cho mẹ”.  

Bằng tình cảm, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ ở Trung tâm còn gây quỹ tiết kiệm để giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tranh thủ mọi thời gian, cán bộ, nhân viên còn đóng góp kinh phí xây dựng các khu vui chơi, khuôn viên, môi trường, cảnh quan Trung tâm xanh, đẹp để tạo điều kiện cho người bệnh thư giãn, giải trí; đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi để nâng cao chất lượng bữa ăn cho các đối tượng. Nhờ tự túc được nguồn rau xanh và một phần nhu cầu thực phẩm nên chất lượng bữa ăn của các đối tượng vẫn được bảo đảm.

Mỗi hành động, việc làm của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ nơi đây luôn chan chứa tình người. Họ luôn xem người có công như chính người thân ruột thịt của mình. Kết quả, những năm qua Trung tâm diều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhiều năm liền được Thủ tưởng Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khen thưởng.../.

Phùng Ngọc Thăng

Other news

Chăm lo tốt đời sống nhân dân 
​Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát huy sức mạnh của cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội 
(CT) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Tuổi trẻ UBND TP Cần Thơ đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ vừa khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2026.
Cấm phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua Kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30-4, từ Km6+100 đến Km7+100 
(CTO) - Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28-2, xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30 tháng 4, nối tỉnh lộ 921 và đường Nguyễn Trọng Quyền, gây sập luồng giữa dành cho xe 4 bánh.
Giữ hương vị bánh ống tuổi thơ 
Học nghề từ cha, suốt gần 30 năm qua, ông Lê Trọng Nghĩa, 50 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, vẫn giữ nghề làm bánh ống. Từ hồi chạy ghe, nay thì xe bán tải, ông Nghĩa vẫn rong ruổi hành trình giữ hương vị chiếc bánh tuổi thơ.
Top