Mang mùa Xuân đến với mọi nhà
Xuân ấm áp tình người
Căn nhà chưa đến 30m2 của bà Huỳnh Thị Loan (SN 1967) và cháu ngoại đang sinh sống nằm sâu trên con đường đá, nhỏ, hẹp ở ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo chân cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Thạnh Đức, qua mấy khúc quanh, chúng tôi tìm đến thăm nhà bà Loan vào một ngày cuối năm 2022. Bà Loan cũng vừa về đến nhà sau buổi đi gói bánh thuê và đón cháu ngoại tan trường. Trước mắt chúng tôi là căn nhà tình thương xây dựng gần 20 năm đã xuống cấp, đồ đạc trong nhà chỉ vài vật dụng đơn sơ nhưng cũng khá ngăn nắp.
Bà Loan trải lòng: “Tết sắp đến rồi mà tôi đâu dám mua sắm gì. Công việc bữa có, bữa không của tôi chỉ đủ chi trả tiền ăn và sinh hoạt của 2 bà cháu. Năm nào cũng vậy, nhờ có những phần quà của xã và mạnh thường quân hỗ trợ, nhà tôi mới có không khí tết”.

Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức trao số tiền hỗ trợ của lãnh đạo địa phương cho bà Huỳnh Thị Loan (bên trái)
Được biết, trước đây, bà Loan làm công nhân, có thu nhập ổn định nhưng sau dịch Covid-19, bà bị mất việc, lớn tuổi nên cũng không tìm được việc ở nơi khác. Cũng trong thời gian này, con gái bà mất do đuối nước, để lại đứa cháu thơ dại mới tròn 9 tuổi. Tuy không đủ điều kiện xét vào diện hộ nghèo hay cận nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình bà Loan vô cùng khó khăn. Chồng mất sớm khi con trai bà mới 7 tuổi, con gái cũng vừa lên 4 tuổi. Một mình nuôi 2 con nhỏ, lại không có đất sản xuất, gia đình bà luôn chịu cảnh “thiếu trước, hụt sau”.
Con trai lớn của bà Loan hiện làm nghề lái xe ở tận Bình Dương, hàng tháng gửi tiền về cho 2 bà cháu nhưng chỉ trang trải phần nào cuộc sống. Căn nhà mái dột, cột xiêu, bà đâu dám nghĩ sẽ có đủ tiền xây, sửa lại. Trước hoàn cảnh của gia đình, địa phương đang vận động kinh phí để giúp 2 bà cháu có chỗ ở ấm cúng hơn. Bà Loan xúc động nói: “Tôi rất cảm ơn lãnh đạo địa phương đã quan tâm, luôn ưu tiên các phần quà cho 2 bà cháu, đây cũng là động lực để gia đình nỗ lực vươn lên. Bây giờ, tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe lo cho cháu ngoại ăn học đến nơi, đến chốn”.
Gần đến Tết Nguyên đán, các địa phương trong tỉnh lại tất bật hơn với việc vận động tiền, quà tặng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà còn thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Thông tin từ UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, toàn xã hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 58 hộ và 90 gia đình chính sách. Bên cạnh thực hiện tốt các chế độ hỗ trợ, dịp tết hàng năm, xã vận động gần 800 phần quà, tổng trị giá gần 300 triệu đồng, để tặng cho các gia đình.
Đón tết vẹn tròn hơn
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Châu Thị Cẩm Trúc (SN 1963, ngụ ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc). Hiện nay, gia đình bà Trúc thờ cúng liệt sĩ Lê Thị Thắm (chị chồng của bà Trúc) hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nhưng khang trang vừa được địa phương hỗ trợ kinh phí tu sửa, bà Trúc không khỏi bùi ngùi: “Chồng tôi mất mới hơn nửa năm nay do bệnh tim tái phát. Bao nhiêu tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho chồng, chi trả sinh hoạt hàng ngày, đến nay còn nợ trên 100 triệu đồng. Vì vậy, thấy căn nhà xuống cấp, gia đình cũng đâu có tiền để sửa chữa”.
Theo lời kể của bà Trúc, chồng bà trước đây làm thợ hồ, bà cũng phụ chồng làm việc. Ba người con lần lượt lớn lên, trong đó 2 người đã lập gia đình và ra ở riêng, còn con trai út ở chung với vợ chồng bà. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm nhưng cách đây khoảng 8 năm, chồng bà Trúc bị phát hiện mắc bệnh tim, phải chạy chữa tốn nhiều chi phí khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Tiền kiếm được còn không đủ chi phí phẫu thuật cho chồng nên bà Trúc đành gác lại dự định xây, sửa căn nhà đang ở.

Căn nhà tình nghĩa của bà Châu Thị Cẩm Trúc (thứ 5, từ phải qua) (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) được hỗ trợ tu sửa và bàn giao hơn 2 tháng nay
Bà Trúc chia sẻ: “Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của địa phương, vào ngày 27/7 và Tết Nguyên đán, cán bộ xã đều đến thăm và tặng quà. Căn nhà tình nghĩa này trước đây cũng được địa phương hỗ trợ xây dựng. Đến nay, gần 20 năm trôi qua, nhiều chỗ đã xuống cấp. Vừa qua, gia đình tôi được hỗ trợ 30 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa nên căn nhà mới khang trang thế này. Mẹ con tôi cảm thấy rất ấm lòng và trân quý sự giúp đỡ của địa phương, các mạnh thường quân dành cho gia đình những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước”.
Không chỉ tại xã Tân Tập hay xã Thạnh Đức mà với tinh thần “không để hộ nghèo, đối tượng chính sách, gia đình đang gặp khó khăn không được nhận quà tết”, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh còn tích cực vận động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Thời điểm này, hàng chục căn nhà vừa được bàn giao, hàng ngàn phần quà được trao tận tay người dân, giúp các gia đình có thêm điều kiện để vui xuân, đón tết. Các hoạt động này tiếp tục được thực hiện cho đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Qua đó, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần “tương thân, tương ái”, củng cố niềm tin của nhân dân. Những phần quà tuy không quá lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần, góp phần mang mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà./.
An Kỳ

