Muôn cách tình nguyện trong mùa dịch
Những phần quà đến đúng với người cần
Số điện thoại Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Cỏ Bốn Lá được công bố trên Fanpage của nhóm. Khi có cuộc gọi đến nhờ giúp đỡ, các thành viên liên hệ chính quyền địa phương xác minh thông tin và hỗ trợ kịp thời. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, CLB có nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện dã chiến tại: Bến Lức, Châu Thành, TP.Tân An,...

Câu lạc bộ Cỏ Bốn Lá phối hợp trao nhu yếu phẩm cho các xã nhằm hỗ trợ những hộ gặp khó khăn trong mùa dịch (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, thay vì đến khảo sát, trao quà như trước đó, CLB hỗ trợ các hộ gặp khó khăn theo thông tin nhận được tư đường dây nóng, yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống Zalo connect,... Có được thông tin, các thành viên liên hệ chính quyền địa phương nhờ kiểm tra, xác minh, sau đó chuyển quà, tiền, nhờ chính quyền địa phương trao tận tay người dân.
Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Cỏ Bốn Lá - Đại đức Thích An Nhất cho biết: “Mục đích cuối cùng là những phần quà đến được với người dân đang gặp khó khăn đúng lúc họ cần. Tất cả các nhóm, CLB thiện nguyện và chính quyền địa phương luôn có sự phối, kết hợp chặt chẽ nhằm giúp được người dân trong giai đoạn này”. Theo Đại đức, việc kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình hỗ trợ nhằm bảo đảm các phần quà, tiền đến đúng người, đúng thời điểm.
Không chỉ vậy, các thành viên trong CLB còn tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19,... Riêng Đại đức Thích An Nhất còn nhận tư vấn sức khỏe trong mùa dịch qua điện thoại vì Đại đức từng tốt nghiệp Trung cấp Y tế Long An.
Tâm sự của một F0
Khi dịch bệnh bùng phát, mọi người cùng chung tay, mong muốn được góp sức đẩy lùi Covid-19. CLB Thanh niên tình nguyện thị xã Kiến Tường là nơi tập hợp những thành viên nhiệt tình, tâm huyết với công tác chống dịch của địa phương. Với sự đồng hành của Bí thư Huyện đoàn - Nguyễn Hoàng Minh Hiếu, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong mùa dịch: Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, vận động tặng quà cho các hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các bếp ăn từ thiện,... và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Là người có uy tín, năng lực điều hành, anh Nguyễn Hoài Hận trở thành nhóm trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch của thị xã Kiến Tường. Anh là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động, vận động kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên nhưng không may, anh trở thành F0. Tuy vậy, anh vẫn giữ sự vững vàng, lạc quan, luôn an ủi, động viên các thành viên khác trong nhóm.

Là người có uy tín, năng lực điều hành, anh Nguyễn Hoài Hận (thứ 2, phải qua, hàng đầu) trở thành nhóm trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch của thị xã Kiến Tường (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 13, anh xung phong nhận nhiệm vụ dọn vệ sinh khu vực bệnh nhân nhẹ như một cách hỗ trợ các y, bác sĩ, tình nguyện viên làm việc tại đây. Anh Hận chia sẻ: “Mình thấy sức khỏe ổn định nên tình nguyện làm để các bệnh nhân khác được nghỉ ngơi. Sau khi xuất viện, chắc chắn mình sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện. Mình mong muốn có thể trở lại hỗ trợ bệnh viện dã chiến”.
Theo anh Hận, điều kiện tại bệnh viện dã chiến khá tốt, từng bệnh nhân đều được chăm lo đầy đủ. Anh thương các y, bác sĩ và tình nguyện viên vất vả lo cho từng bệnh nhân nên mong muốn sẽ trở lại phục vụ tại bệnh viện dã chiến sau khi khỏi bệnh như một cách cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã chăm sóc, hỗ trợ anh trong giai đoạn khó khăn. Anh nói: “Tôi được biết các F0 sau khi khỏi bệnh thì có sẵn đề kháng trong cơ thể nên khả năng nhiễm bệnh lại sẽ rất thấp. Đó là một thuận lợi. Và tôi rất muốn được tận dụng thuận lợi đó để góp sức cùng tuyến đầu chống dịch”.
Tinh thần “tương thân, tương ái” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta, trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay, tinh thần đó lại càng được phát huy mạnh mẽ. Tất cả mọi người chung tay vào công cuộc chống dịch, hướng đến ngày trở lại cuộc sống bình thường mới./.
Mộc Châu

