26/08/2026
x
+
aa
-

Mưu sinh trong những ngày tết

Có những người dù lớn tuổi nhưng vẫn lặng lẽ mưu sinh giữa lòng thành phố mà chúng tôi bắt gặp trên khắp các nẻo đường vào mỗi sáng sớm hay chiều muộn. Trong khi mọi nhà, mọi người tất bật chuẩn bị đón tết bên người thân thì hình ảnh những người lao động nghèo vẫn khiến lòng ta bất chợt chùn xuống.

Lang thang chiều muộn sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi đến khu vực bờ kè trước cổng một ngôi chùa. Dự định ngồi thư giãn một chút rồi trở về tiếp tục công việc, nhưng hình ảnh một ông cụ trên chiếc xe lăn được thiết kế thêm một bàn bày vé số rất nhiều làm chúng tôi chú ý. Bắt chuyện, cụ ông chân tình chia sẻ: "Ông tên Lưu Quốc Lâm, năm nay 71 tuổi, nhà ở khu vực Ao Quan, phường 1, TP.Tân An. Ông bị sốt bại liệt từ lúc 5 tuổi nên phải ngồi xe lăn. Ông bán vé số cách đây 2 năm, mỗi ngày bán được hơn 200 tờ. Ông bán suốt, không nghỉ ngày nào, tết cũng bán vì đó là thời điểm bán được nhiều nhất.

Đêm giao thừa năm trước, ông bán cả ngàn tờ vé số, được hơn 10 triệu đồng, lời được hơn 1 triệu đồng, số tiền rất lớn đối với những người nghèo. Ông có 1 người con trai cũng nghèo, chạy xe ba gác, có đứa cháu nội 18 tuổi nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông không muốn làm phiền con cháu, mình còn làm được đến đâu thì làm phụ với con cháu".

Những người bán hàng rong vẫn tất bật mưu sinh, ngay cả trong những ngày giáp tết

Hình ảnh chiếc xe đẩy, gánh hàng rong của những cụ ông, cụ bà dọc trên phố khi chúng tôi bắt gặp cứ canh cánh trong lòng một cảm giác thương tâm.

Cô Trần Thị Vẻ, bán bánh tét, bánh chưng ở góc đường Võ Văn Tần - Bùi Chí Nhuận, cho biết: "Tết năm nào tôi cũng làm số lượng bánh gấp đôi ngày thường mới đủ bán, thu nhập theo đó mà tăng lên đáng kể. Mấy ngày tết, ai mà không muốn nghỉ ngơi, sum họp gia đình, nhưng đi bán cũng là vì cuộc sống. Con cháu ở xa và cũng nghèo, mình còn làm được thì ráng làm thôi. Buôn bán vào những ngày tết kiếm được nhiều tiền hơn nên ai cũng cố gắng. Tết, người ta đi chơi nên có nhu cầu ăn uống bên ngoài, sẵn tiện thì mua về nhà cho người thân, khỏi nấu nướng mất công, từ đó, những người buôn bán hàng rong như tôi cũng khá hơn, buôn bán mệt nhưng kiếm được nhiều tiền nên vui lắm".

Những chiếc xe chất đầy bánh kẹo hay những xấp vé số cứ theo chân người bán, cho dù những ngày tết đang đến rất gần. Dường như những con người ấy không bận tâm đến chuyện đất trời đang chuyển mùa. Họ suy nghĩ ráng làm thêm, kiếm thêm tiền lo cho gia đình, nhiều người đi chơi tết thì mình càng bán được nhiều thêm.

Bên cạnh dòng người đông đúc, hối hả, tất bật chuẩn bị đón tết, những người buôn bán tần tảo này vẫn miệt mài lo cho cuộc mưu sinh. Dù nhọc nhằn nhưng trong ánh mắt của họ vẫn ngập tràn niềm vui của ngày xuân mới, bởi đó là cơ hội buôn bán thuận lợi. Mỗi người có một cách đón tết khác nhau và dòng đời cứ thế trôi đi./.

Đông Đông

Other news

Các cấp Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình 
(CT) - Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo học sinh vượt khó học tốt, học sinh là con hội viên CCB nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027, như: vận động trao học bổng, xe đạp, ba lô, dụng cụ học tập… Tổng chi phí tổ chức các hoạt động trên 150 triệu đồng.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công 
(CT) - Ngày 23-8, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Thanh tra (Công an TP Cần Thơ) phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ và UBND xã An Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...
Nghị lực của Hiếu 
Lớn lên giữa biết bao khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng em Trương Hoàng Hiếu, khu vực Bình Trung, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, vẫn nỗ lực từng ngày bằng chính nghị lực và ước mơ của mình.
Nhiều mô hình thu hút hội viên, phụ nữ 
(CT) - Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình thiết thực, thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia.
Tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện hơn 120 công trình, phần việc vì cộng đồng 
(CT) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2-9), Đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận ở phường Long Tuyền.
Top