Nên duyên nhờ chó cưng
Đám cưới của cặp Harriet và Andrew Athay đặc biệt hơn người khác nhờ có sự góp mặt của chú chó cưng Ed cùng hai “nàng” chó Humbug và Goulash - những “ông Tơ, bà Nguyệt” đã dẫn dắt hai người đến với nhau.
Harriet và Andrew gặp nhau lần đầu khi cả hai đang tản bộ cùng với chó cưng của mình dọc bãi biển Mudeford ở Dorset (Tây Nam nước Anh) hồi tháng 8 năm ngoái. Trong lúc ba con chó chơi đùa với nhau, hai người cũng bắt đầu chào hỏi và trò chuyện ít phút. Cảm thấy thích thú với chiếc vòng cổ lấp lánh của Ed, Andrew hỏi Harriet đã mua nó ở đâu và cô gái cho biết mình đang điều hành công ty kinh doanh phụ kiện dành cho thú cưng. Ngay sáng hôm sau, Harriet nhận được đơn đặt hàng là chiếc vòng cổ lấp lánh màu hồng cùng với lời mời đi uống nước của Andrew, và họ thân nhau từ đó. Tháng 1-2008, Andrew chính thức cầu hôn Harriet. Trong hôn lễ vừa qua, chú chó Ed mặc bộ lễ phục sang trọng (ảnh) còn Humbug và Goulash đeo vòng cổ màu hồng xinh xắn, tháp tùng cô dâu chú rể tiến vào giáo đường.
T.TR (Theo Ananova)

