02/08/2026
x
+
aa
-

Ngẫm về văn hóa đọc

Ảnh minh họa

Ai cũng biết đọc sách là “chìa khóa vạn năng” để mỗi chúng ta làm hành trang vững chắc, bồi đắp tầm hiểu biết vươn ra tới biển cả tri thức. Thế nhưng, dường như chúng ta đang thờ ơ với sách hoặc nếu có thì miễn cưỡng. Theo thống kê, trung bình mỗi người dân Việt Nam đọc 4 cuốn sách/năm (kể cả sách giáo khoa).

Những người “sờ” đến sách nhiều chủ yếu là học sinh, sinh viên, giáo viên, các cán bộ, họ tìm sách với mục đích phục vụ học tập, chuyên môn của mình. Một số ít đam mê thật sự bỏ tiền mua sách sưu tầm, tìm tòi và phát triển kiến thức, kỹ năng. Một số lại tìm đến sách để giải trí như đọc truyện tranh, sách văn học nổi tiếng. Một số khác lại chạy theo phong trào, thấy người ta đọc cũng mua đọc theo nhưng lại nhanh chóng chán, vứt sách vào góc tủ.

Hiện nay, văn hóa đọc ở mỗi người, đặc biệt là giới trẻ bị ảnh hưởng bởi sự đa dạng các loại hình đa phương tiện, mạng xã hội. Theo đó, văn hóa đọc và thói quen đọc sách dần bị mất đi. Thay vì đọc một quyển sách, nhiều người chọn lướt mạng xã hội để xem các chương trình giải trí. Một số khác thì lại ảnh hưởng bởi cuộc sống, ít có thời gian dành cho việc đọc sách.

Để phát triển văn hóa đọc, mỗi người cần tạo cho mình thói quen đọc và tìm kiếm những điều thú vị qua việc đọc. Hình thành thói quen đọc sách bắt đầu từ từng gia đình, cha mẹ làm gương cho các con; nhà trường, thầy cô tuyên truyền, giới thiệu sách, tầm quan trọng của sách tới học sinh, khơi dậy niềm đam mê đọc sách.

Đọc sách là một quá trình để ta suy ngẫm, tư duy với từng con chữ mà tác giả đã truyền tải. Thông qua việc đọc, con người ta sẽ tích lũy được vốn hiểu biết, cách cư xử, văn hóa, lịch sử và nhiều vấn đề khác. Mỗi cá nhân hãy tạo cho mình thói quen đọc sách, học hỏi những điều hay từ sách. Qua đó, góp phần duy trì và lan tỏa văn hóa đọc./.

Tăng Hoàng Phi

Other news

Nhà việc làng Tân An thuở xưa - Địa điểm giành chính quyền ngày 26-8-1945 tại Cần Thơ 
Nhiều người đi qua địa điểm số 61, đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, vẫn thắc mắc về lai lịch tòa nhà cổ nhuốm màu thời gian. Tòa nhà tọa lạc ở cả 4 mặt tiền, mặt chính đường Phan Đình Phùng, hai bên là đường Phan Bội Châu và đường Phan Châu Trinh, mặt sau quay về hàng dừa, đối diện Di tích Nhà lồng Chợ Cần Thơ.
Nhà việc làng Tân An thuở xưa - Địa điểm giành chính quyền ngày 26-8-1945 tại Cần Thơ 
Nhiều người đi qua địa điểm số 61, đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, vẫn thắc mắc về lai lịch tòa nhà cổ nhuốm màu thời gian. Tòa nhà tọa lạc ở cả 4 mặt tiền, mặt chính đường Phan Đình Phùng, hai bên là đường Phan Bội Châu và đường Phan Châu Trinh, mặt sau quay về hàng dừa, đối diện Di tích Nhà lồng Chợ Cần Thơ.
Câu đố xưa của người bình dân Nam Bộ 
Trong ký ức của tôi vẫn vẹn nguyên chuyện năm nào các ông bà ở Cần Thơ cũng cùng nhau về thăm quê tôi ở Mỹ Luông, An Giang (nay thuộc xã Long Điền, An Giang - PV).
Góc nhìn của các đạo diễn kỳ cựu về AI 
Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Trước làn sóng ứng dụng công nghệ mới, nhiều đạo diễn hàng đầu Hollywood bày tỏ quan điểm thận trọng.
MONO và những khúc “Mỹ điệu ca” 
Ca sĩ MONO vừa ra mắt album “Mỹ điệu ca”, được người hâm mộ đón nhận. Những bản nhạc trau chuốt, giai điệu đẹp, ca từ nên thơ và sự chỉn chu trong thể hiện, album thực sự mang đến những “mỹ điệu” đáng nghe.
Top