Ngày về đầy cảm xúc
Chuyến xe đưa sản phụ từ TP.HCM về Long An tránh dịch đến Khu cách ly tại huyện Châu Thành lúc 9 giờ 30 phút ngày 13/9. Từ sáng sớm, đoàn cán bộ đi đón đồng hương đã đến Bến xe Miền Tây (TP.HCM) để đón 21 sản phụ cùng 16 người đi cùng (trong đó có trẻ em) và 5 học sinh trở về Long An tránh dịch.
Bước xuống xe, mọi người được hướng dẫn đi thẳng đến phòng cách ly. Lần nào cũng vậy, đoàn tranh thủ đi sớm và về đến địa điểm cách ly trước giờ trưa để mọi người được nghỉ ngơi. Dường như ai cũng muốn được về phòng sớm để nghỉ ngơi sau hành trình trên xe khách với bộ đồ bảo hộ kín bưng. Mang thai 33 tuần, chị Nguyễn Ngọc Phương (xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh) một mình về quê trong đợt đón công dân lần này. Thấy ai cũng có người đi cùng hỗ trợ, còn mình chỉ có một thân, chị Phương không khỏi chạnh lòng nhưng biết làm sao được khi chồng chị công tác trong ngành Y, đã tham gia tuyến đầu chống dịch từ nhiều tháng trước. Sắp đến ngày sinh nở, chị muốn về quê để có người chăm sóc. Quãng đường từ TP.HCM - Tân Thạnh (Long An) chưa bao giờ xa đến vậy. Chỉ hơn 100km để về nhà nhưng nếu không có đoàn đón, có lẽ chị Phương vẫn còn ở lại TP.HCM.
Đợt này, Long An đón 42 người, trong đó có 21 thai phụ cùng một số trẻ em về quê, đang thực hiện cách ly tại huyện Châu Thành
Chuyến xe với 42 người, trong đó có 21 thai phụ cùng một số trẻ em là chuyến xe chở đầy yêu thương, đưa những người con Long An đang sinh sống tại TP.HCM trở về quê khi tình hình dịch Covid-19 tại thành phố còn diễn biến phức tạp. Lúc này, 2 từ “đồng hương” thật gần gũi biết bao! Đó là sự hỗ trợ, sẻ chia với những đồng hương còn đang gặp khó khăn.
Hay tin vợ đã về đến khu cách ly, anh Lê Khắc Danh không giấu được niềm vui. 3 tháng nay, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, gia đình anh không có việc làm, chị Mỹ Trà - vợ anh, đang mang thai, phải sống giữa tâm dịch nên nỗi lo luôn thường trực. Nhận được thông tin Long An đón đồng hương về tránh dịch, anh đăng ký ngay. Ban đầu, gia đình dự kiến về chung nhưng do số lượng người được đón về có giới hạn nên anh để vợ đưa con nhỏ và em trai (13 tuổi) về trước. Anh nói: “Về đến quê là tôi thấy yên tâm rồi. Mấy tháng ở lại khu nhà trọ, cuộc sống vất vả quá, giờ vợ con về, tôi mừng lắm!”.
Để đón các công dân từ TP.HCM về, huyện Châu Thành đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết phục vụ người cách ly theo quy định. Tại khu cách ly có 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cách ly và thai phụ. Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Hà Minh Tuấn cho biết, phần lớn người thực hiện cách ly là thai phụ nên địa phương rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Địa điểm cách ly gần Trung tâm Y tế huyện, lực lượng y tế ngoài làm nhiệm vụ phòng, chống dịch còn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
Xuống xe, nhận phòng xong, người cách ly nhận xe máy (nếu có) rồi về phòng nghỉ ngơi. Cơm trưa được phục vụ vào lúc 11 giờ. Mọi chi phí, dụng cụ sinh hoạt (trừ chi phí ăn uống) tại khu cách ly đều được UBND tỉnh chi trả. Giờ đây, các thai phụ và trẻ nhỏ đã về đến nơi “chôn nhau, cắt rốn”, dù vất vả, khó khăn thì chắc chắn mọi người đều yên tâm hơn vì bên cạnh sẽ có người thân và những đồng hương./.
Quế Lâm

