Nghèo nhưng không tham của rơi
![]() |
Cách đây vài tuần, chị đi chợ mua thức ăn hàng ngày. Khi vào đến cổng chợ, thấy một số tiền rơi vung vãi khắp nơi, chị gom nhặt, kiểm đếm được 6.400.000 đồng. Sau khi nhặt được số tiền ấy, chị liên hệ ngay với Ban Quản lý chợ nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
Khi được hỏi về nghĩa cử ấy, chị tâm sự: “Tôi dù nghèo khó, thiếu thốn nhưng không tham tiền của người khác. Tôi biết số tiền đó là mồ hôi, công sức của họ trong quá trình lao động gian nan, vất vả mới có được. Vì vậy, khi nhặt được, tôi nghĩ ngay phải tìm cách trả lại cho người đánh rơi”.
Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết - chủ quán cơm Nhà Lá, nơi Diễm Hằng làm việc, cho biết: “Quê Hằng ở xã Thanh Hà, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cuộc sống rất khó khăn, một thân một mình lên đây làm thuê làm mướn, với mức thu nhập hàng tháng chỉ hơn 2 triệu đồng. Việc làm ấy của Hằng thật đáng trân trọng!”.
Vừa qua, UBND phường 1 tổ chức trao tặng giấy khen cho chị Nguyễn Thị Diễm Hằng, kịp thời nhân rộng gương "Người tốt, việc tốt" trong cuộc sống./.
Minh Luận


