14/03/2026
x
+
aa
-

Người mẹ trẻ bán vé số nuôi hai con thơ dại 

Chồng không may bị tai nạn giao thông qua đời, ba mẹ con chị Trần Thị Hương (34 tuổi, ở ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai) lâm vào cảnh khốn đốn, rất đáng thương. Để có tiền lo cái ăn hằng ngày và tiền học hành cho hai đứa con thơ dại, chị Hương phải chạy vạy lo toan mọi thứ bằng nghề bán vé số dạo.

 Bữa cơm đạm bạc của ba mẹ con chị Hương.

Căn nhà nhỏ tạm bợ được anh Nguyễn Hữu Đệ và chị Trần Thị Hương tận dụng những tấm tôn cũ để lợp và dừng vách nằm chơi vơi sau bờ mương của người dân cho ở tạm. Căn nhà ẩm thấp, chật chội, xung quanh bốn bề là dòng nước đen ngòm, không điện sinh hoạt, không nước sạch sử dụng.

Cuộc sống gia đình khó khăn, để lo cho các con, ai thuê gì, hai vợ chồng chị cũng làm. Khoảng 3 năm nay, anh Nguyễn Hữu Đệ theo người bạn làm phụ hồ, chị ở nhà chăm sóc hai con và chăn nuôi kiếm thêm thu nhập. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào lương phụ hồ của anh Đệ. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng gia đình chị đầm ấm, hạnh phúc.

Nào ngờ, tai họa ập đến, ngày 23-10-2017, anh Đệ không may qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Cũng từ ngày ấy, cuộc sống gia đình chị Hương càng thêm túng quẫn. Hằng ngày, sau khi đưa con gái 8 tuổi đến trường, gởi con trai 4 tuổi cho người em trông giúp, chị Hương lại quày quả đi lãnh vé số bán dạo. Chiều đến, chị vội về lo cho con ăn uống và tiếp tục lãnh vé số đi bán đến tối. Mỗi ngày như vậy chị bán được khoảng 70-80 tờ vé số.

Bà Lê Thị Lợi (62 tuổi, mẹ ruột chị Hương), nghẹn ngào nói: “Nhìn cảnh con gái đơn chiếc, nuôi hai đứa con, tôi không cầm được nước mắt. Nhưng vì bản thân tôi cũng quá nghèo, không có được nền nhà để ở nên không giúp được gì cho con”.   

Hôm chúng tôi đến, trên bàn thờ khói nhang còn nghi ngút, nhìn cảnh ba mẹ con chị Hương, mỗi người cầm một cái muỗng, ăn chung một tô cơm với rau luộc và nước mắm, không khỏi xót xa. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, gia đình bà Lê Thị Lợi thuộc diện khó khăn, không ruộng đất sản xuất. Vợ chồng chị Hương cũng khó khăn không kém.

Thời gian qua, khi địa phương vận động được nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà vào dịp lễ, Tết đều phân bổ để Ban nhân dân ấp ưu tiên xét giúp gia đình bà Lợi. Hiện tại, Đảng ủy, UBND xã Xuân Thắng đang kêu gọi nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ gia đình chị Hương có mái nhà để mẹ con chị Hương an cư, lạc nghiệp.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Other news

Khẩn trương triển khai xây dựng 1.000 căn nhà hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn 
(CT) - Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở trên địa bàn thành phố từ nguồn vận động của đơn vị.
Hội đồng hương TP Cần Thơ tặng 150 phần quà tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng 
(CTO) - Chiều 15-2, Hội đồng hương TP Cần Thơ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 150 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trao 100 phần quà Tết đến hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã Phú Tâm 
(CTO) - 100 phần quà Tết của ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội được trao đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Tâm (TP Cần Thơ).
Tặng quà tết trẻ em mồ côi 
(CTO) - Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ trao 100 phần quà Tết cho các trẻ mồ côi đang được chăm sóc tại trung tâm, trẻ mồ côi chùa Bửu Trì, lớp học tình thương khu vực 3 Sông Hậu, Câu lạc bộ trẻ em đường phố.
Chuyến xe nhân ái đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết 
(CTO) - Sáng 13-2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp) tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ, diễn ra chương trình “Chuyến xe nhân ái” đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết, xuân Bính Ngọ năm 2026.
Top